Bà Ana Navarro, người đồng dẫn chương trình ‘The View’, vừa lên tiếng kêu gọi cựu Tổng Thống Barack Obama công khai chỉ trích Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại, ông Donald Trump. Bà Navarro cho rằng, chúng ta đang sống trong “một cơn ác mộng Mỹ” trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Trump và việc ông Obama lên tiếng là một “nghĩa vụ”.
Trên chương trình, sau khi hai người đồng dẫn khác là Sunny Hostin và Sara Haines bảo vệ quyền của ông Obama được giữ kín tiếng sau khi rời nhiệm sở, bà Navarro nhấn mạnh rằng đây không phải “thời kỳ trăng mật”, mà là “một cơn ác mộng”. Bà cho rằng, khác với thông lệ khi các cựu Tổng Thống thường giữ im lặng và không chỉ trích Tổng Thống đương nhiệm, thời điểm hiện tại “không phải lúc bình thường”.
Bà Navarro nhắc đến các cuộc biểu tình “No Kings” (Không Vua) trên khắp nước Mỹ cuối tuần trước, khi hàng triệu người xuống đường phản đối Tổng Thống, trong lúc ông Trump tổ chức duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Hoa Kỳ tại Washington, D.C. Bà nói: “Người dân Mỹ đang tự mình hành động. Họ không chờ đợi một lãnh đạo… Họ đang tự mình làm điều đó.”
Dù bày tỏ sự yêu mến khi thấy ông Obama đang sống hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống sau chính trường, kiếm tiền và làm phim, bà Navarro vẫn kiên định rằng ông có nghĩa vụ phải lên tiếng vì đất nước đang lâm nguy.
“Nước Mỹ đang gặp nguy hiểm. Các giá trị dân chủ của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ nếu bạn cảm thấy như vậy, mỗi người chúng ta đều phải làm mọi thứ có thể,” bà nói và thêm rằng “Một số người có tiếng nói lớn hơn. Một số người có tiếng nói nhỏ hơn.”
Bà Navarro còn gợi ý rằng tất cả các cựu Tổng Thống còn sống có thể cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung công khai phản đối Tổng Thống đương nhiệm. Theo tin từ Fox News ngày 20/06/2025, một số người cấp tiến cũng bày tỏ sự thất vọng vì ông Obama chưa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hơn về Tổng Thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai này.
Ông Obama đã từng vận động tranh cử cùng cựu Tổng Thống Joe Biden trước khi ông Biden rút lui và cũng ủng hộ Phó Tổng Thống Kamala Harris khi bà trở thành ứng cử viên vào năm ngoái. Ông cũng đã có những phát biểu “đá xoáy” Tổng Thống Trump hồi tháng 4 tại New York, nhưng nhìn chung vẫn giữ kín tiếng sau khi Tổng Thống Trump đắc cử.