Sau vụ nổ chết người gần pháo đài Đỏ ở New Delhi, chính quyền Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp an ninh tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Một người bán trái cây khô 55 tuổi tên Bilal Ahmed Wani đã tự thiêu sau khi con trai ông bị bắt giữ để điều tra về vụ nổ ở Delhi. Gia đình Wani cho biết, sự căng thẳng và nhục nhã vì bị bắt giữ đã khiến ông tự tử. Theo cảnh sát, ông Wani qua đời do “vết bỏng tự gây ra”.
Vụ nổ xảy ra vào ngày 10/11 gần pháo đài Đỏ, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người và làm bị thương 32 người khác. Các nhà điều tra Ấn Độ nhanh chóng tập trung vào Kashmir, tiến hành hàng loạt cuộc đột kích, bắt giữ các nghi phạm và thẩm vấn hàng ngàn người để tìm kiếm các mối liên hệ với “sự kiện khủng bố” mà chính quyền cho là nghiêm trọng. Hàng trăm người vẫn đang bị giam giữ.
Vụ nổ đã làm dấy lên các biện pháp an ninh nghiêm ngặt ở Kashmir, bao gồm các cuộc đột kích, thẩm vấn hàng loạt và hàng chục vụ bắt giữ. Con trai lớn của Wani, Jasir Bilal Wani, bị bắt vào ngày 14/11. Một ngày sau, chính quyền bắt giữ Wani, con trai út của ông và anh trai ông, một giảng viên vật lý. Wani và con trai út được thả cùng ngày, còn anh trai được thả sau khi Wani qua đời.
Theo gia đình, những người đàn ông này vô tội và tố cáo chính quyền đã dùng họ làm vật tế thần. Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ cho biết, chiếc xe được sử dụng trong vụ nổ ở New Delhi đã được đăng ký cho một người đàn ông Kashmir và xác định kẻ đánh bom liều chết là Umar Un Nabi, một bác sĩ. Quân đội đã phá hủy nhà của gia đình Nabi.
Chính quyền cũng tăng cường trấn áp cái mà cảnh sát gọi là “hệ sinh thái khủng bố cổ cồn trắng của các chuyên gia và sinh viên cực đoan”, tăng cường giám sát một số bác sĩ Kashmir. Các quan chức an ninh được cho là đã tìm kiếm thông tin chi tiết về lý lịch cá nhân, mạng lưới chuyên môn và khuynh hướng tư tưởng của các bác sĩ, gây ra sự lo lắng và sợ hãi trong cộng đồng y tế. Các chuyên gia phân tích cho rằng các hành động này phản ánh sự giận dữ sâu sắc đang âm ỉ trong khu vực.
Militants ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã chiến đấu chống lại sự cai trị của New Delhi từ năm 1989. Ấn Độ khẳng định lực lượng nổi dậy ở Kashmir là khủng bố do Pakistan hậu thuẫn. Pakistan bác bỏ cáo buộc này, và nhiều người Kashmir coi đây là một cuộc đấu tranh chính đáng vì tự do. Kể từ đó, chính quyền trong khu vực đã tăng cường trấn áp các nhóm ủng hộ tự do, báo chí và các nhà hoạt động nhân quyền. (Theo ABC News)







































