NEW DELHI – Cộng đồng người dân Ấn Độ đang hân hoan chúc mừng chiến thắng lịch sử của ông Zohran Mamdani trong cuộc đua giành chức Thị trưởng Thành phố New York. Tin từ ABC News cho biết, niềm vui này lan tỏa mạnh mẽ trên các mạng xã hội sau khi ông Mamdani tri ân cha mẹ gốc Ấn và trích dẫn bài diễn văn nổi tiếng của thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Buổi mít tinh mừng chiến thắng của ông thậm chí còn biến thành một bữa tiệc đường phố mang phong cách Bollywood sôi động.
Ông Vikram Nair, cậu của ông Mamdani, chia sẻ với Associated Press rằng gia đình rất tự hào và đang nhận vô số lời đề nghị tổ chức tiệc ăn mừng. Ông Mamdani, 34 tuổi, sinh ra tại Uganda, sẽ là thị trưởng trẻ nhất của New York trong hơn một thế kỷ qua và là người Hồi giáo đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này khi nhậm chức vào ngày 1 tháng Giêng tới.
Trong bài phát biểu mừng chiến thắng vào tối thứ Ba, ông Mamdani đã khơi gợi cảm hứng từ bài diễn văn “Tryst with Destiny” mang tính biểu tượng của Jawaharlal Nehru, được đọc vào đêm trước ngày Ấn Độ giành độc lập năm 1947. Ông nhấn mạnh, “Một khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử, khi chúng ta bước từ cũ sang mới, khi một kỷ nguyên kết thúc và linh hồn của một quốc gia bị kìm nén từ lâu tìm thấy tiếng nói. Đêm nay, chúng ta đã bước từ cũ sang mới.”
Bên cạnh ông Mamdani trong khoảnh khắc lịch sử này là cha mẹ và phu nhân Rama Duwaji, với nền nhạc là ca khúc chủ đề của bộ phim Bollywood nổi tiếng năm 2004, “Dhoom”. Mẹ của ông, bà Mira Nair, là một nhà làm phim Ấn Độ từng đoạt giải thưởng với các tác phẩm nổi tiếng như “Monsoon Wedding” và “The Namesake”. Cha ông, ông Mahmood Mamdani, là giáo sư nhân chủng học tại Đại học Columbia.
Chiến dịch tranh cử của ông Mamdani cũng khéo léo lồng ghép di sản Ấn Độ của mình thông qua các video lan truyền trên mạng xã hội, thường sử dụng các đoạn thoại từ những bộ phim Bollywood kinh điển.
Mặc dù chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra phản ứng chính thức, ông Shashi Tharoor, một lãnh đạo cấp cao của đảng đối lập Quốc hội, đã ca ngợi “chiến thắng ngoạn mục” này trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số bình luận trước đây của ông Mamdani, khi ông công khai gọi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là “tội phạm chiến tranh”, đã gây ra không ít lo ngại và tức giận trong cộng đồng. Các tổ chức nhân quyền từng cáo buộc chính phủ của ông Modi về các cuộc tấn công và phân biệt đối xử rộng rãi đối với người Hồi giáo và các nhóm thiểu số khác ở Ấn Độ.
Không phải ai ở Ấn Độ cũng vui mừng về chiến thắng của ông Mamdani. Nghị sĩ Ấn Độ Milind Deora viết trên mạng xã hội rằng “Lại đến mùa đó, khi giới trí thức thành thị tự xưng của Ấn Độ sẽ ám ảnh về chiến thắng thị trưởng New York của Zohran Mamdani, nhưng lại không hề biết thị trưởng thành phố của mình là ai!”




























