Sau hơn 40 năm chờ đợi, Ấn Độ, Ba Lan và Hungary đã cùng nhau thực hiện một sứ mệnh lịch sử: đưa các phi hành gia của họ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng một chuyến bay tư nhân. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế về không gian và mở ra những cơ hội mới cho các quốc gia có khát vọng khám phá vũ trụ.
Tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA, mang theo các phi hành gia Shubhanshu Shukla (Ấn Độ), Tibor Kapu (Hungary) và Slawosz Uznanski-Wisniewski (Ba Lan), cùng với phi hành gia kỳ cựu người Mỹ Peggy Whitson. Chuyến đi kéo dài hai tuần này được thu xếp bởi Axiom Space, một công ty có trụ sở tại Houston, với chi phí hơn 65 triệu đô la cho mỗi ghế.
Trong thời gian ở trên ISS, các phi hành gia sẽ thực hiện hàng loạt thí nghiệm khoa học và nghiên cứu. Họ cũng mang theo những món ăn đặc trưng của quê hương để chia sẻ với các phi hành gia khác, bao gồm cà ri và cơm xoài của Ấn Độ, ớt bột cay của Hungary và bánh pierogi đông lạnh của Ba Lan.
Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của ba quốc gia mà còn là minh chứng cho thấy không gian không còn là lĩnh vực riêng của các cường quốc. Theo nguồn tin từ NBC News, các công ty tư nhân đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá vũ trụ, mở ra những cơ hội mới cho các quốc gia và cá nhân trên toàn thế giới.
Bertalan Farkas, phi hành gia đầu tiên của Hungary, đã có mặt tại bãi phóng để cổ vũ cho Tibor Kapu. Ông chia sẻ với hãng tin AP rằng sự hợp tác quốc tế hòa bình trong lĩnh vực không gian có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với một quốc gia nhỏ như Hungary. Ông gọi đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Shubhanshu Shukla, phi hành gia người Ấn Độ, bày tỏ hy vọng sứ mệnh này sẽ khơi dậy sự tò mò của cả một thế hệ ở Ấn Độ và thúc đẩy sự đổi mới. Anh cho biết đây không chỉ là hành trình của riêng anh mà còn là của 1,4 tỷ người dân Ấn Độ.