Ba quốc gia Ấn Độ, Ba Lan và Hungary đã cùng nhau thực hiện một chuyến bay lịch sử, đưa các phi hành gia của họ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong một nhiệm vụ được tài trợ hoàn toàn bởi tư nhân. Đây là lần đầu tiên các quốc gia này gửi phi hành gia lên vũ trụ sau hơn 40 năm.
Chuyến bay, được tổ chức bởi công ty Axiom Space có trụ sở tại Houston, có chi phí hơn 65 triệu USD cho mỗi hành khách. Tên lửa Falcon của SpaceX đã cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA. Tuy nhiên, chuyến bay đã bị trì hoãn hai tuần do lo ngại về rò rỉ trên trạm vũ trụ.
Trong phi hành đoàn có hai phi hành gia lần đầu tiên ra mắt vũ trụ là Shubhanshu Shukla của Ấn Độ, một phi công của Không quân Ấn Độ; Tibor Kapu của Hungary, một kỹ sư cơ khí; và Slawosz Uznanski-Wisniewski của Ba Lan, một chuyên gia về bức xạ. Đi cùng với họ là Peggy Whitson, phi hành gia giàu kinh nghiệm nhất của Mỹ.
Theo tin từ Associated Press ngày 25 tháng 6 năm 2025, các phi hành gia dự kiến sẽ đến ISS vào sáng hôm sau. Ngoài việc thực hiện hàng tá thí nghiệm, họ còn mang theo những món ăn đặc trưng của quê hương như cà ri Ấn Độ, cơm xoài, tương ớt Hungary và bánh pierogi đông lạnh của Ba Lan.
Chuyến bay này không chỉ đánh dấu một bước tiến trong hợp tác quốc tế về không gian mà còn thể hiện sự thay đổi trong chính sách của NASA, mở cửa không gian cho các doanh nghiệp tư nhân. Các công ty như Axiom Space đang lên kế hoạch xây dựng các trạm vũ trụ riêng để thay thế ISS khi nó ngừng hoạt động vào năm 2031. Các phi hành gia bày tỏ hy vọng chuyến đi này sẽ khơi dậy sự tò mò của thế hệ trẻ và đưa đất nước họ đến gần hơn với các vì sao.