Amy Duggar King, một nhân vật nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế “19 Kids and Counting”, đang hé lộ những bí mật đau lòng về gia đình mình. Trong cuốn hồi ký mới nhất, “Holy Disruptor: Shattering the Shiny Facade by Getting Louder With the Truth”, Amy đã tiết lộ về “mặt tối” của ông nội mình, Jimmy Lee Duggar, bao gồm cả việc ông này có hành vi bạo hành thể xác với mẹ cô, Deanna. Những tiết lộ này dự kiến sẽ gây chấn động trong gia đình Duggar.
Trong sách, Amy kể lại một sự việc kinh hoàng khi ông Jimmy Lee suýt “giết chết” mẹ cô sau khi biết Deanna muốn dọn ra ở với bạn trai. Amy viết rằng ông nội đã bóp cổ mẹ cô, đè lên người bà và bóp cổ cho đến khi mẹ cô không thể cử động. Rất may, anh trai của Deanna, Jim Bob Duggar, đã có mặt để ngăn chặn sự việc.
Amy chia sẻ với Fox News rằng một số thành viên trong gia đình có thể không biết rõ về những hành vi của ông nội cô. Cô muốn những người đọc cuốn sách của mình hiểu rõ về những điều này, rằng nó bắt nguồn từ đâu. Amy tin rằng hành vi bạo hành có thể được lặp lại qua nhiều thế hệ, gây ra nhiều đau khổ và tổn thương. Cô hy vọng việc chia sẻ câu chuyện này sẽ giúp những người khác lên tiếng về vấn đề bạo hành.
Trong cuốn sách, Amy cũng tiết lộ rằng ông nội cô thường khiến cô và các anh chị em họ cười, nhưng dần dần, họ phải cẩn trọng hơn khi ở gần ông. Cô cũng tiết lộ về những bí mật “khó coi” của ông, bao gồm một tuổi thơ đầy sóng gió, những vụ ngoại tình và nghiện rượu. Tin từ Fox News.