Nữ diễn viên Amber Heard đã có những chia sẻ hiếm hoi về vụ kiện với chồng cũ Johnny Depp, cho biết nó đã khiến cô mất đi tiếng nói. Tại buổi ra mắt phim tài liệu “Silenced” ở Liên hoan phim Sundance, cô khẳng định mục tiêu chính là nâng cao nhận thức về tác động sâu sắc mà các vụ kiện phỉ báng có thể gây ra.
“Đây không phải là về tôi,” Heard nói trong phim, theo Variety. “Tôi đã mất khả năng nói. Tôi không ở đây để kể câu chuyện của mình. Thật ra, tôi không muốn dùng giọng nói của mình nữa. Đó mới là vấn đề.”
Phim tài liệu “Silenced” còn có sự tham gia của Brittany Higgins, cựu nhân viên văn phòng chính trị Úc từng tố cáo tấn công tình dục; Catalina Ruiz-Navarro, biên tập viên tạp chí Volcánica bị đạo diễn Ciro Guerra kiện sau khi công bố các cáo buộc quấy rối; và Sibongile Ndashe, một luật sư nhân quyền.
Heard cho biết cô cảm thấy mình là một phiên bản khuếch đại của những gì nhiều phụ nữ phải trải qua. Cô cũng bày tỏ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho con gái mình, khi thấy những người phụ nữ khác dũng cảm đấu tranh chống lại sự mất cân bằng quyền lực.
Vụ kiện phỉ báng năm 2022 giữa Depp và Heard đã thu hút sự chú ý của toàn cầu, với cả hai bên đưa ra cáo buộc về lạm dụng thể chất và tinh thần. Bồi thẩm đoàn cuối cùng đã tuyên Depp thắng kiện, nhưng cũng yêu cầu anh phải bồi thường 2 triệu đô la cho Heard.
Sau phiên tòa, Depp, người cho biết anh bị các nhà điều hành Hollywood “ngừng gọi”, đã trở lại với nhiều dự án phim. Trong khi đó, Heard, người được cho là đã bán căn nhà ở California, đã chuyển đến Tây Ban Nha vào cuối năm 2022 và gần như rút lui khỏi công chúng. Bộ phim “Aquaman and the Lost Kingdom” là tác phẩm điện ảnh cuối cùng của cô tính đến nay.
Bài viết này được tổng hợp từ nguồn tin của Fox News.



































