Amanda Knox, người từng bị kết án oan trong vụ án mạng năm 2007, đã lên tiếng chỉ trích Matt Damon sau khi nam tài tử đưa ra những nhận xét về văn hóa ‘tẩy chay’ (cancel culture). Theo Fox News, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Joe Rogan, Damon và Ben Affleck đã thảo luận về việc ‘tẩy chay’ có thể đi quá xa. Damon cho rằng sự xa lánh và chỉ trích liên tục còn tệ hơn cả việc phải ngồi tù.
Knox, người đã trải qua bốn năm trong tù sau khi bị kết tội giết người bạn cùng phòng Meredith Kercher ở Ý, đã phản hồi gay gắt trên mạng xã hội. Cô viết: “Một điều khác mà Matt Damon có thể hỏi ý kiến tôi trước khi đưa ra thế giới”. Knox trước đó cũng từng chỉ trích Damon vì đóng vai chính trong bộ phim ‘Stillwater’ (2021), được lấy cảm hứng từ vụ án của cô.
Knox cho rằng Damon và những người làm phim đã khai thác câu chuyện của cô để kiếm lợi. Cô cũng nhấn mạnh rằng việc bị kết án oan không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Knox hiện là một nhà hoạt động vì công lý hình sự và ủng hộ những người bị kết án oan, theo thông tin từ Fox News.
Knox đã phản ứng trước bình luận của Damon rằng việc bị ‘tẩy chay’ có thể tệ hơn ngồi tù. Cô đã trải qua cả hai, và rõ ràng việc trải qua bốn năm trong tù đã gây ra những tổn thương rất lớn. Knox đã trở thành một nhà văn và một người có tiếng nói trong lĩnh vực cải cách tư pháp.
Theo tin từ Fox News, vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi về cách Hollywood khai thác những câu chuyện có thật, đặc biệt là khi liên quan đến những người còn sống và đang phải đối mặt với hậu quả.

































