Amanda Knox, người từng bị kết án oan tội giết người bạn cùng phòng ở Ý vào năm 2007, nay đã cùng chồng là Christopher Robinson cho ra mắt bộ phim tài liệu mới mang tên Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy. Bộ phim theo chân Knox khi cô đối mặt với công tố viên Giuliano Mignini, người từng yêu cầu án tù chung thân cho cô.
Trong bộ phim, Knox và Robinson chia sẻ về hành trình đối mặt với quá khứ, khám phá những vấn đề về sang chấn tâm lý, trách nhiệm giải trình và quá trình chữa lành. Knox chia sẻ rằng việc đối mặt với Mignini, người từng ở tòa tuyên án cô, là một trải nghiệm “rất khó khăn nhưng cũng đầy giải tỏa”. Cô bày tỏ mong muốn hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra với mình, đặc biệt là khi cô mang thai và lo sợ truyền lại những sang chấn tâm lý chưa được giải quyết cho con.
Robinson cho biết bộ phim ban đầu chỉ nhằm mục đích tiết lộ con người thật của vợ mình, nhưng sau đó đã mở rộng ra để nói về vấn đề trách nhiệm giải trình của cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên, đồng thời đưa vào phỏng vấn với những người cũng từng bị kết án oan.
Dù đã trải qua nhiều biến cố, Knox chia sẻ rằng mối quan hệ và sự liên lạc với Mignini vẫn tiếp diễn, thậm chí ông còn nhắn tin cho cô. Knox cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với gia đình bạn cùng phòng xấu số Meredith Kercher, dù chưa thể liên lạc trực tiếp với các anh chị em của cô ấy.
Bên cạnh đó, Knox còn tiết lộ cô đang hoạt động trong lĩnh vực hài độc thoại ở Seattle, xem đó là một cách để kết nối với mọi người và thay đổi năng lượng tiêu cực xung quanh những trải nghiệm tồi tệ. Bộ phim tài liệu Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy hiện đang được công chiếu trên Hulu.
Theo FOX 13 Seattle.

























