Claude, một con cá sấu bạch tạng quý hiếm và là linh vật được yêu mến của Viện Khoa học California tại San Francisco, đã qua đời vào thứ Ba, hưởng thọ 30 tuổi. Con vật biểu tượng này, nổi tiếng với vẻ ngoài độc đáo và sự hiện diện thu hút, đã trở thành một phần không thể thiếu của viện bảo tàng trong 17 năm.
Viện Khoa học California, nơi thu hút hàng ngàn trẻ em và du khách quốc tế mỗi năm, đã coi Claude là một linh vật không chính thức. Chú cá sấu này đã xuất hiện trong một cuốn sách thiếu nhi và các quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng, mang đến niềm vui và sự tò mò về thế giới tự nhiên cho nhiều người.
Sự kiện Claude qua đời đã gây tiếc nuối cho nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Viện bảo tàng cho biết có chưa đến 200 cá sấu bạch tạng còn sống trên toàn cầu, nhấn mạnh sự độc đáo và giá trị của Claude.
Claude sinh năm 1995 tại một trang trại cá sấu ở Louisiana và chuyển đến Viện Khoa học California vào năm 2008. Tình trạng bạch tạng, một đột biến di truyền khiến chú có màu trắng với đôi mắt hồng, đã khiến Claude trở nên đặc biệt. Mặc dù cá sấu bạch tạng khó sống sót trong tự nhiên, nhưng chúng có thể sống tới 70 năm trong điều kiện nuôi nhốt.
Vào tháng 9 vừa qua, Viện Khoa học California đã tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 cho Claude với các hoạt động, bài phát biểu và một chiếc bánh sinh nhật đặc biệt làm từ cá và đá. Tuy nhiên, gần đây chú cá sấu này đã có dấu hiệu giảm cảm giác thèm ăn và trải qua điều trị nghi ngờ nhiễm trùng. Trường Thú y của Đại học California, Davis sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân cái chết.
Viện bảo tàng dự kiến sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm công khai cho Claude. Hiện tại, công chúng có thể chia sẻ những kỷ niệm và gửi lời nhắn đến đội ngũ chăm sóc của chú cá sấu này tại Viện Khoa học California. Thông tin theo Associated Press.








































