Vận động viên leo núi người Mỹ Alex Honnold đã chinh phục thành công tòa nhà chọc trời Taipei 101 ở Đài Loan vào Chủ Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2026, mà không sử dụng bất kỳ dây bảo hiểm hay thiết bị an toàn nào. Honnold, nổi tiếng với màn leo núi không dây lên El Capitan ở Công viên Quốc gia Yosemite, đã leo lên một góc của tòa nhà cao 508 mét (1.667 foot) bằng cách bám vào các mỏm đá nhỏ hình chữ L. Màn trình diễn mạo hiểm này đã thu hút sự chú ý lớn, vừa mang lại sự phấn khích cho người xem, vừa dấy lên những lo ngại về tính đạo đức của việc thực hiện một thử thách rủi ro cao như vậy.
Mặc dù không phải là người đầu tiên leo lên tòa nhà này, Honnold là người đầu tiên làm điều đó mà không có dây. Màn leo núi, ban đầu dự kiến vào thứ Bảy nhưng bị hoãn một ngày do mưa, đã được truyền hình trực tiếp trên Netflix với độ trễ 10 giây. Tòa nhà có 101 tầng, với phần khó khăn nhất là 64 tầng giữa, nơi có cấu trúc “hộp tre” tạo nên nét đặc trưng cho kiến trúc. Honnold đã thực hiện các quãng nghỉ ngắn trên ban công giữa các phân đoạn để lấy lại sức. Theo ABC News, đây là một minh chứng cho ý chí và kỹ năng phi thường của con người, đồng thời cũng phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các vận động viên mạo hiểm tìm kiếm những thử thách đỉnh cao.


































