Nghệ sĩ nhạc Ranchera nổi tiếng Alejandro Fernandez vừa có đêm diễn đầy cảm xúc tại Toyota Center, Houston. Đây không chỉ là một buổi hòa nhạc thông thường mà còn là dịp để anh tri ân người cha quá cố của mình, huyền thoại Vicente Fernandez, được mệnh danh là Vua nhạc Mariachi.
Theo tường thuật từ Houston Press, buổi biểu diễn được chia làm hai phần rõ rệt. Phần đầu, Alejandro xuất hiện trong bộ trang phục mariachi truyền thống, với vest tối màu thêu vàng lộng lẫy, thể hiện những ca khúc làm nên tên tuổi của cha mình như “No Me Se Rajar,” “Hermoso Cariño,” và “Lastima Que Seas Ajena.” Anh hướng tay lên trời, như một lời nhắn gửi đầy tình cảm tới người cha đã khuất. Khán giả tại Toyota Center đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho màn mở màn này.
Phần nhạc tribute được hỗ trợ bởi một ban nhạc mariachi đầy đủ, cùng với kèn sousaphone và đàn accordion, tạo nên âm thanh đậm chất truyền thống. Alejandro cũng thể hiện sự biết ơn của mình đối với người hâm mộ đã đến ủng hộ.
Không chỉ vinh danh cha mình, Alejandro còn tưởng nhớ đến những tên tuổi lớn khác của âm nhạc Mexico như Jose Alfredo Jimenez và Joan Sebastian. Đặc biệt, anh còn hát lại phiên bản tiếng Tây Ban Nha của ca khúc “My Way” mà cha anh từng thể hiện.
Sang phần hai, Alejandro thay bộ trang phục năng động hơn với áo vest, quần jeans và nón cao bồi, trình bày những bản hit của riêng mình. Các ca khúc như “Tantita Pena” và “Me Dediqué a Perderte” vẫn mượt mà và đầy tự tin, khiến khán giả không ngừng hát theo và nhún nhảy tại chỗ.
Đêm nhạc tại Toyota Center là một sự kiện ý nghĩa, nơi tình yêu dành cho dòng nhạc Ranchera và Mariachi tiếp tục được lan tỏa, tri ân những huyền thoại đi trước và khẳng định vị trí của người kế thừa tài năng.