Giới phê bình âm nhạc đang dành những lời có cánh cho album thứ 12 của Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”. Album được mô tả là cái nhìn sâu sắc vào cuộc sống của cô trong suốt chuyến lưu diễn Eras Tour đình đám.
Swift chia sẻ trên podcast New Heights rằng album này phản ánh những gì diễn ra trong cuộc sống của cô trong suốt chuyến lưu diễn, một giai đoạn “vô cùng sôi động, cuồng nhiệt và đầy kịch tính”. Cô bày tỏ niềm tự hào về sản phẩm âm nhạc này và gửi lời cảm ơn đến Max Martin và Shellback vì đã giúp cô “vẽ nên bức chân dung tự họa này”.
Billboard nhận xét rằng “The Life of a Showgirl” không phải là “1989 Pt. II” mà là một tập hợp các ca khúc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Jason Lipshutz của Billboard gọi đây là “Bangers cho người lớn” và dự đoán ca khúc mở đầu “The Fate of Ophelia” sẽ trở thành một hit lớn.
Maya Georgi của Rolling Stone chấm album này 5 sao và nhận định Taylor Swift đã “bước vào một lãnh thổ chưa được khám phá”. Cô cũng đặc biệt chú ý đến sự góp mặt của Sabrina Carpenter trong ca khúc chủ đề, như một sự “trao lại ngọn đuốc” cho thế hệ nghệ sĩ tiếp theo.
Jon Caramanica của The New York Times mô tả album này là “một album hấp dẫn, sâu sắc nhưng không hào nhoáng”, kết hợp sự gần gũi trong cách viết nhạc của kỷ nguyên Folklore/Evermore với sự rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
Chris Willman của Variety ca ngợi âm điệu nhẹ nhàng bất ngờ của album, cho rằng nó thể hiện sự vui vẻ và thoải mái trong tình yêu, trái ngược với những album trước đây. Ông cũng chỉ ra một vài khoảnh khắc sắc sảo trong album, như hai ca khúc “Father Figure” và “Actually Romantic” mang đậm tính “diss”.
Mikael Wood của Los Angeles Times gọi album này là một “hành động kiểm soát thiệt hại hoàn hảo” sau album “Tortured Poets Department” năm 2024. Ông cho rằng “Showgirl” mang đến một sự thay đổi về giọng điệu, như một sự rút lui khỏi sự đổ máu dữ dội của “Tortured Poets”.
Theo nguồn tin từ AP.