Hơn hai năm sau khi bị bắt cóc trong vụ tấn công khủng bố mở màn cuộc chiến Israel-Hamas, tất cả các con tin còn sống đã được đưa trở về Israel từ Dải Gaza.
20 con tin còn sống đã được thả “sau 738 ngày đầy thống khổ trong cảnh giam cầm”, theo tuyên bố của Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích.
Là một phần của giai đoạn đầu trong thỏa thuận hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian, Hamas cũng đồng ý trao trả lại cho Israel di hài của hơn hai chục con tin đã không sống sót.
“Cuộc đấu tranh của chúng tôi chưa kết thúc. Nó sẽ không chấm dứt cho đến khi con tin cuối cùng được tìm thấy và đưa về để chôn cất đúng cách,” nhóm vận động cho con tin cho biết. “Đây là nghĩa vụ đạo đức của chúng tôi. Chỉ khi đó, người dân Israel mới được trọn vẹn.”
Sau đây là danh sách 20 con tin còn sống được trả tự do vào thứ Hai, cùng với chi tiết do Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích cung cấp:
- Alon Ohel, 24 tuổi, yêu âm nhạc và bắt đầu chơi piano từ năm 9 tuổi. Anh dự định bắt đầu học tại Trường Âm nhạc Rimon của Israel vào tháng 10 năm 2023 nhưng đã bị bắt cóc tại lễ hội âm nhạc Nova ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 cùng với Eliya Cohen, Or Levy và Hersh Goldberg-Polin.
- Ariel Cunio, 28 tuổi, làm nghề kiểm thử phần mềm và có cùng niềm đam mê thiên văn với bạn đời Arbel Yehud. Anh và Yehud bị bắt cóc cùng nhau, nhưng cô được thả vào tháng 1 trong một thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Anh trai của anh, David Cunio, cũng bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 và được thả vào thứ Hai.
- David Cunio, 35 tuổi, là anh trai của Ariel Cunio và làm kỹ thuật viên điện. Vào ngày 7 tháng 10, anh đã giữ cửa phòng an toàn trong nhà của gia đình suốt năm giờ trong khi những kẻ tấn công cố gắng mở cửa. Vợ anh, Sharon Cunio, và hai con gái của họ cũng bị bắt cóc nhưng đã được trả tự do sau 52 ngày bị giam cầm.
- Avinatan Or, 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Shiloh trước khi chuyển đến Tel Aviv, nơi anh làm việc cho Nvidia. Anh bị bắt cóc từ lễ hội âm nhạc Nova cùng với bạn gái Noa Argamani, người đã được giải cứu trong một chiến dịch quân sự vào tháng 6 năm 2024.
- Bar Kupershtein, 23 tuổi, là nhân viên tại lễ hội âm nhạc Nova. Là một quân y, anh đã giúp đỡ các nạn nhân của vụ tấn công ngày 7 tháng 10 trước khi bị bắt cóc. Kupershtein đã đảm nhận vai trò lớn hơn trong gia đình sau một tai nạn năm 2019 khiến cha anh, Tal Kupershtein, không thể cử động hoặc nói chuyện. Kể từ khi con trai bị bắt cóc, Tal Kupershtein đã trải qua liệu pháp ngôn ngữ và lấy lại một phần khả năng nói để hỗ trợ cuộc đấu tranh cho sự trở về của con trai mình.
- Eitan Avraham Mor, 25 tuổi, làm việc tại một quán cà phê ở Jerusalem và cũng là thành viên đội an ninh tại lễ hội âm nhạc Nova, nơi anh được cho là đã giúp sơ tán những người bị thương trước khi bị bắt cóc. Anh là con cả trong bảy anh chị em.
- Eitan Horn, 39 tuổi, nhập cư vào Israel từ Argentina khi còn là thiếu niên và làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Vào ngày 7 tháng 10, Horn đến thăm anh trai Yair Horn tại kibbutz Nir Oz, nơi cả hai bị bắt cóc từ nhà của Yair. Họ bị giam giữ cùng nhau cho đến khi Yair Horn được thả vào tháng 2.
- Elkana Bohbot, 36 tuổi, là một trong những người tổ chức lễ hội âm nhạc Nova và đang giúp sơ tán những người bị thương khi bị bắt cóc. Gia đình anh bày tỏ lo ngại về sức khỏe của anh vào tháng 5 sau khi anh xuất hiện trong một video do Hamas lưu hành. “Mọi thứ ổn, hãy thư giãn,” anh nói với gia đình đang cổ vũ mình trong một cuộc gọi trước khi được thả vào thứ Hai.
- Evyatar David, 24 tuổi, bị bắt cóc từ lễ hội âm nhạc Nova cùng với bạn của mình là Guy Gilboa-Dalal, người cũng được thả vào thứ Hai. Anh trai của anh, Ilay David, mô tả anh là một “nghệ sĩ guitar xuất sắc” với “tấm lòng nhân hậu nhất mà tôi biết”. Video về một David gầy gò đã gây ra làn sóng phản đối quốc tế khi được Hamas phát hành vào mùa hè.
- Gali và Ziv Berman, 28 tuổi, là cặp song sinh và là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, họ làm việc cùng nhau tại kibbutz Kfar Aza, nơi họ lớn lên. Họ bị bắt cóc từ kibbutz cùng với bạn của họ là Emily Damari, người đã được thả vào tháng 1.
- Guy Gilboa-Dalal, 24 tuổi, đã được nhìn thấy cùng Alon Ohel trong một video do Hamas phát hành tháng trước. Từ khi còn nhỏ, Gilboa-Dalal đã ngưỡng mộ văn hóa Nhật Bản và anime, thậm chí còn học ngôn ngữ này. Bên cạnh văn hóa Nhật Bản, anh còn yêu thích âm nhạc và đã đến lễ hội Nova, nơi anh bị bắt cóc cùng bạn của mình là Evyatar David. Anh trai của anh, Gal Gilboa-Dalal, cũng có mặt tại lễ hội và sống sót.
- Maksym Harkin, 37 tuổi, nhập cư vào Israel từ Ukraine cùng gia đình. Anh là con trai của một người mẹ đơn thân, người mô tả anh là trụ cột của gia đình. Mặc dù không thường xuyên tham dự tiệc tùng, Harkin đã đến lễ hội âm nhạc Nova cùng bạn bè, hai người trong số họ đã thiệt mạng, và anh bị bắt cóc đến Gaza.
- Matan Angrest, 22 tuổi, một binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel, đã bị bắt cóc từ xe tăng của mình khi đang bảo vệ căn cứ Nahal Oz. Đầu năm nay, gia đình anh đã công bố video ghi lại cảnh anh bị bắt cóc nhằm thu hút sự chú ý đến trường hợp của anh trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe của anh.
- Matan Zangauker, 25 tuổi, bị bắt cóc từ kibbutz Nir Oz cùng bạn gái Ilana Gritzewsky. Cô đã được thả trong thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên vào tháng 11 năm 2023 và kể từ đó đã đấu tranh cho sự trả tự do của anh.
- Nimrod Cohen, 21 tuổi, một binh sĩ IDF, đã bị bắt cóc khi đang bảo vệ kibbutz Nirim. Ba binh sĩ còn lại trong kíp xe tăng của anh đã thiệt mạng. Cohen được biết đến với khả năng giải khối Rubik, và sau khi anh bị bắt cóc, khối Rubik bị cháy của anh đã được tìm thấy trong xe tăng.
- Omri Miran, 47 tuổi, một nhà trị liệu shiatsu và làm vườn, đã bị bắt cóc từ phòng an toàn trong nhà của anh ở kibbutz Nahal Oz trước mặt vợ anh, Lishay Miran, và hai con gái nhỏ, một trong số đó chỉ mới 6 tháng tuổi vào thời điểm đó.
- Rom Braslavski, 21 tuổi, đến từ Jerusalem và làm nhân viên bảo vệ tại lễ hội âm nhạc Nova. Trong một video do nhóm Hồi giáo Jihad Palestine, đồng minh của Hamas, phát hành vào tháng 8, anh xuất hiện yếu ớt và gầy gò. “Niềm tin và sức mạnh mà tôi thấy trong đôi mắt anh ấy lúc đó đã bị thay thế bởi nỗi buồn, sự trầm cảm và sự bất lực,” cựu con tin Sasha Troufanov, người từng bị giam cùng Braslavski trước khi được thả vào tháng 2, cho biết.
- Segev Kalfon, 27 tuổi, đã bị bắt cóc khi đang cố gắng trốn thoát khỏi vụ tấn công tại lễ hội âm nhạc Nova. Theo The Jerusalem Post, gia đình anh chỉ biết anh còn sống vào tháng 2.
- Yosef-Chaim Ohana, 25 tuổi, đã bị bắt cóc khi đang cố gắng trốn thoát khỏi vụ tấn công tại lễ hội âm nhạc Nova cùng với một người bạn. Vào tháng 5, anh xuất hiện trong một video do Hamas công bố cùng với con tin Elkana Bohbot.
Theo tin từ NBC News.