Trong chiến dịch tranh cử, Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố rõ ràng: “Vào ngày đầu tiên nhậm chức, tôi sẽ khởi động chương trình trục xuất tội phạm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.” Lời hứa đó, theo các cuộc thăm dò dư luận, đã được đông đảo người dân Mỹ ủng hộ, bao gồm cả những người nhập cư hợp pháp, những người cảm thấy rằng có quá nhiều người đang đến đất nước này một cách ‘sai trái’.
Kể từ khi nhậm chức, Tổng Thống đã mở rộng phạm vi nhiệm vụ của mình, nhắm mục tiêu không chỉ vào tội phạm, mà còn cả người lao động nhập cư, một số nhà hoạt động sinh viên và thậm chí cả khách du lịch có vấn đề về thị thực.
Trong gần năm tháng, những động thái này ít gặp phải sự phản kháng. Nhưng hiện tại, một số khu vực của Los Angeles đã bùng nổ các cuộc biểu tình sau khi các viên chức nhập cư tăng cường các cuộc đột kích tại nơi làm việc.
Vậy ai là những người di cư bị bắt trong các cuộc đột kích này? Và chính quyền đã nhắm mục tiêu vào ai khác? Theo thống kê, khoảng 51.000 người di cư không có giấy tờ đã bị giam giữ bởi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) vào đầu tháng 6, con số cao nhất kể từ tháng 9 năm 2019. Các quan chức Nhà Trắng hy vọng ICE có thể tăng cường số vụ bắt giữ lên 3.000 vụ mỗi ngày, so với khoảng 660 vụ trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng Thống Trump.
Một số lượng đáng kể người di cư không có giấy tờ bị chính quyền Trump giam giữ có hồ sơ trong sạch. Theo Transactional Records Access Clearinghouse, một dự án từ Đại học Syracuse, ước tính khoảng 44% trong số 51.302 người bị giam giữ trong các cơ sở ICE tính đến ngày 1 tháng 6 không có tiền án tiền sự nào ngoài việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không được phép.
Theo BBC News, tình trạng bất ổn ở Los Angeles đã nổ ra sau một loạt các vụ bắt giữ người nhập cư với tổng số 118 người, trong đó Bộ An ninh Nội địa cho biết có năm thành viên băng đảng.
Ngoài ra, đã có một số trường hợp khách du lịch bị bắt giữ, bao gồm cả công dân Anh, châu Âu và Canada. Ví dụ, vào tháng 4, một du khách 28 tuổi người xứ Wales đã bị giam giữ 19 ngày trong một trung tâm xử lý ICE ở bang Washington sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Canada vì một “sự cố nhầm lẫn về thị thực”.
Trong một sự cố gần đây hơn vào tháng 6, công dân Ý 25 tuổi Khaby Lame – ngôi sao TikTok nổi tiếng nhất thế giới với 162 triệu người theo dõi – đã bị giam giữ tại sân bay Las Vegas vì “vi phạm luật nhập cư”. ICE cáo buộc rằng ông Lame đã ở lại quá thời hạn thị thực sau khi nhập cảnh vào nước này vào ngày 30 tháng 4. Các nhà chức trách sau đó cho biết ông đã được cấp “tự nguyện rời đi” và rời khỏi đất nước.
Tương tự, một số sinh viên quốc tế tham gia biểu tình chính trị cũng bị chính quyền chú ý. Anthony Enriquez, người đứng đầu các nỗ lực vận động tại Robert F Kennedy Human Rights, cho biết có “ngày càng nhiều” người có thẻ xanh bị giam giữ kể từ khi Tổng Thống Trump trở lại nắm quyền. Theo Nafsa, một tổ chức tập trung vào giáo dục quốc tế, hơn 1.600 sinh viên quốc tế đã bị thu hồi thị thực. Nhiều vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc trấn áp của Nhà Trắng đối với những gì họ phân loại là chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học Hoa Kỳ, bao gồm cả vụ bắt giữ Mahmoud Khalil, một nhân vật nổi bật trong các cuộc biểu tình chiến tranh Gaza tại Đại học Columbia năm ngoái.
Có thể thấy, chính quyền Tổng Thống Trump đang thực thi các chính sách nhập cư một cách nghiêm ngặt, gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại trong cộng đồng người nhập cư.