Bà Pam Bondi, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, cùng với Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum đã đến thăm nhà tù Alcatraz vào thứ Năm vừa qua, nhằm khảo sát việc mở cửa trở lại nhà tù liên bang khét tiếng này. Đề xuất này đến từ Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã đưa ra ý tưởng này từ tháng 5 năm nay. Nhà tù Alcatraz đã đóng cửa từ năm 1963, do chi phí vận hành quá cao và cơ sở hạ tầng xuống cấp.
Đảng Cộng hòa tại Quốc hội dự kiến sẽ trình một dự luật nhằm chấm dứt các biện pháp bảo vệ môi trường đối với Alcatraz và tước quyền kiểm soát khu vực này của Sở Công viên Quốc gia, để có thể tái thiết lập nhà tù. Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Barbara Boxer cho rằng kế hoạch này chỉ là một giấc mơ viển vông.
Chuyến thăm của bà Bondi diễn ra trong bối cảnh bà đang bị chỉ trích vì quyết định không công bố thêm các hồ sơ liên quan đến vụ việc của nhà tài chính tai tiếng và kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein. Bà Boxer cho rằng, việc bà Bondi rời Washington là một sự đánh lạc hướng khỏi vấn đề các hồ sơ Epstein.
Trong một cuộc phỏng vấn với ABC7 News, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gọi đây là “sáng kiến ngu ngốc nhất”. Bà Pelosi nhấn mạnh rằng việc đóng cửa Alcatraz trước đây là do chi phí, và việc mở cửa lại sẽ tốn hàng tỷ đô-la để cải tạo thành nhà tù. Điều này khiến nó trở nên không khả thi về mặt kinh tế, theo bà.
Bà Bondi và ông Burgum hạn chế sự tiếp cận của báo chí trong chuyến đi này, chỉ cho phép một nhóm phóng viên của Fox News tham gia. Tuy nhiên, trực thăng của ABC7 News đã ghi lại được hình ảnh chuyến thăm Alcatraz từ trên cao.
Alcatraz hiện mang về doanh thu khoảng 60 triệu đô la mỗi năm, theo Sở Công viên Quốc gia. Việc sửa chữa hòn đảo và xây dựng một nhà tù mới sẽ tiêu tốn ít nhất 250 triệu đô la, theo ước tính.
Theo ABC News, Thống đốc California Gavin Newsom đã đưa ra một tuyên bố cho rằng, “Pam Bondi sẽ mở cửa lại Alcatraz cùng ngày Trump cho phép bà công bố các hồ sơ Epstein. Tóm lại… không bao giờ”. Thị trưởng San Francisco Daniel Lurie cũng đưa ra một tuyên bố rằng “Không có kế hoạch thực tế nào để Alcatraz trở thành bất cứ thứ gì ngoài một điểm thu hút khách du lịch tuyệt vời như hiện tại”.
Nhà báo Phil Matier của ABC7 News nhận định rằng đây là một “chiêu trò đánh bóng tên tuổi”. Theo ông, chuyến đi này là một “buổi chụp ảnh” và “một trò quảng cáo” để cho thấy Tổng thống Donald Trump “cứng rắn” trong vấn đề tội phạm.
Tin từ ABC News ngày 18/7/2025.