Nam tài tử đoạt giải Oscar Adrien Brody vừa khai mạc triển lãm nghệ thuật solo mới nhất của mình tại New York, mang tên “Made in America”. Đây là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ ông trưng bày các tác phẩm của mình trước công chúng.
Tại phòng trưng bày Eden Gallery ở Manhattan, khán giả có thể chiêm ngưỡng hơn 30 tác phẩm tổng hợp nhiều phương tiện (mixed media) của Brody, kết hợp giữa tranh cắt dán, các mảng màu graffiti ngẫu hứng và hình ảnh các nhân vật hoạt hình quen thuộc như Donal Duck, Mickey Mouse hay Marilyn Monroe. Triển lãm còn có phần âm thanh do chính Brody sáng tạo và ảnh chụp của mẹ ông, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Sylvia Plachy.
Brody chia sẻ với tờ New York Times rằng các tác phẩm này mang tính tự truyện, phản ánh khu New York đầy khắc nghiệt thời tuổi trẻ của ông, cũng như nền văn hóa bạo lực và thiếu khoan dung của nước Mỹ hiện tại. Ông giải thích việc các nhân vật hoạt hình quen thuộc xuất hiện cùng vũ khí trong tranh là cách ông bình luận về sự phổ biến của bạo lực trong văn hóa Mỹ mà trẻ em được tiếp xúc từ nhỏ qua đồ chơi súng, trò chơi điện tử.
Đáng chú ý, một phần tác phẩm của ông là loạt tranh về chuột, mà Brody bày tỏ sự cảm thông đặc biệt. Ông nói rằng mình luôn cảm thấy tội nghiệp những chú chuột ở New York, bị buộc phải lẩn trốn và tìm kiếm thức ăn, bị đầu độc và đối xử tệ bạc. Ông thậm chí còn nuôi chuột làm thú cưng hai lần.
Khi được hỏi lý do chọn thời điểm này để tổ chức triển lãm, tài tử 52 tuổi đùa rằng mình đang là “diễn viên thất nghiệp”. Thực tế, bộ phim gần nhất ông đóng là năm 2023 (“The Brutalist”) đã giúp ông đoạt giải Oscar năm nay, nhưng hiện tại chưa có dự án nào chắc chắn. Việc này giúp ông có thời gian hoàn thành và giới thiệu các tác phẩm đã ấp ủ hơn 10 năm qua, chủ yếu được thực hiện trong những khoảng thời gian tạm ngưng đóng phim.
Triển lãm của Brody nhận được những ý kiến trái chiều. Một số nhà phê bình cho rằng tác phẩm của ông “quá đẹp”, “thiếu cá tính”, giống “nghệ thuật đường phố được làm sạch” hay “đạo nhái”. Một bức chân dung Marilyn Monroe của ông thậm chí còn gây chế giễu trên mạng xã hội khi bán được 425.000 USD tại một buổi đấu giá từ thiện. Tuy nhiên, vẫn có những người bênh vực, khen ngợi tác phẩm của ông là “thật”, “giàu ý nghĩa” và kết nối với câu chuyện của nước Mỹ.
Adrien Brody thừa nhận việc công khai các tác phẩm nghệ thuật cá nhân tạo ra áp lực lớn, bởi ông đã làm việc lặng lẽ và giấu kín chúng trong một thời gian dài. Triển lãm “Made in America” sẽ mở cửa đến ngày 28 tháng 6, theo tin từ Seattle Times (dựa trên nguồn The New York Times).