DETROIT, Michigan – Các giới chức liên bang Hoa Kỳ đang bị chỉ trích vì từ chối trả tự do cho một di dân đến từ Michigan, người đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, mặc dù ông này đang mắc bệnh bạch cầu đe dọa tính mạng và nhận được sự chăm sóc y tế không nhất quán khi bị giam giữ từ tháng Tám.
Luật sư của ông, đại diện cho Hội Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (ACLU) tiểu bang Michigan, cho biết họ đang yêu cầu một phiên điều trần bảo lãnh tại ngoại cho ông Jose Contreras-Cervantes. Nếu được chấp thuận, ông sẽ có thể trở về với gia đình và các bác sĩ ở vùng Detroit trong khi vụ án của ông được xét xử tại Tòa Án Di Trú. Hiện tại, ông đang bị giam giữ tại một trung tâm cách nhà ba giờ lái xe.
Ông Contreras-Cervantes, 33 tuổi, đã có gia đình với ba người con và đã sống ở Hoa Kỳ khoảng 20 năm, dù không có giấy tờ hợp pháp. Ông bị bắt trong một vụ chặn xe giao thông vào ngày 5 tháng Tám tại Quận Macomb. Luật sư Miriam Aukerman của ACLU cho biết ông không có tiền án hình sự nào ngoài các vi phạm giao thông nhỏ.
Năm ngoái, ông Contreras-Cervantes được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy mãn tính (chronic myeloid leukemia), một căn bệnh ung thư tủy xương nguy hiểm đến tính mạng. Vợ ông, bà Lupita Contreras, chia sẻ rằng bác sĩ đã nói ông chỉ còn sống được từ bốn đến sáu năm.
Việc giam giữ ông là hệ quả của chính sách do Chính Quyền Tổng Thống Donald Trump ban hành, theo đó từ chối điều trần bảo lãnh cho những di dân nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp, ngay cả khi họ không có tiền án hình sự. Chính sách này là một sự thay đổi so với các thông lệ trước đây và đã bị thách thức thành công, bao gồm cả ở tiểu bang Washington.
Luật sư Aukerman nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chỉ giam giữ người rồi quăng chìa khóa đi. Các Thẩm Phán quyết định ai nên bị giam giữ. Điều đó đúng cho cả công dân lẫn người không phải công dân. Các vụ án di trú có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.”
Sở Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) không đưa ra bình luận ngay lập tức về trường hợp này. Vợ ông Contreras-Cervantes cho biết chồng bà đã bị chuyển từ Michigan đến Ohio và sau đó trở lại Michigan, và trong 22 ngày ông không nhận được thuốc. Hiện tại, ông đang dùng một loại thuốc thay thế tại Trung Tâm Xử Lý North Lake ở Baldwin, Michigan, chứ không phải loại thuốc cụ thể mà bác sĩ của ông đã khuyến nghị, theo tin từ ABC News ngày 2/10/2025.
ACLU đã đệ đơn kiến nghị lên Tòa Án Địa Hạt Hoa Kỳ ở Detroit vào thứ Hai, yêu cầu thẩm phán ra lệnh tổ chức các phiên điều trần bảo lãnh cho ông Contreras-Cervantes và bảy người khác đang bị giam giữ. Luật sư Aukerman cho rằng: “Những gì Chính Quyền Tổng Thống Donald Trump đang làm là cố gắng hủy hoại tinh thần của mọi người, khiến họ bỏ cuộc và đồng ý bị trục xuất. Chúng tôi đang nói không. Họ có quyền được hưởng quy trình pháp lý công bằng.”