Một phụ nữ ở Virginia đang chia sẻ câu chuyện của mình sau khi chồng cô phải đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng sau một trường hợp cấp cứu y tế. Janet Potter-Cook cho biết đó là “một cơn ác mộng kéo dài 27 ngày trong bệnh viện”. Bà mô tả chồng mình, Carlton Cook, là một người cha ba con vui vẻ và lạc quan. Nay, ông có thể sẽ không bao giờ rời khỏi giường bệnh.
Vào cuối tháng Chín, ông Cook mắc bệnh mà ông nghĩ là cúm. Sau lần khám bác sĩ ban đầu và đến phòng khám, ông dường như đã ổn. Nhưng sáng hôm sau, mặt ông sưng phù nghiêm trọng và ông được đưa đến phòng cấp cứu tại Hampton. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện một loại vi khuẩn hiếm gặp, ăn thịt người, xâm nhập qua mũi và cổ họng ông.
Ông Cook được chuyển đến Bệnh viện Sentara Norfolk General, nơi vợ ông cho biết ông đã trải qua ít nhất hơn mười hai cuộc phẫu thuật. Trong suốt thời gian này, bà Potter-Cook bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng y tá đã bỏ mặc chồng bà trong nhiều giờ. Bà nói rằng các thiết bị y tế của ông không được cắm đúng cách và các túi dịch bị rò rỉ.
Bà kể lại rằng chồng mình đau đớn đến mức phải dùng dây cố định để ngăn ông rút ống thở ra, nhưng ông vẫn cố gắng làm được. Bà Potter-Cook cho biết nhân viên y tế đã vội vàng thực hiện việc đặt lại ống thở qua mũi, nhưng điều này đi ngược lại với khuyến cáo trong hồ sơ bệnh án của ông. Các bác sĩ đã thảo luận suốt một tuần rằng việc đặt lại ống thở qua mũi không còn là lựa chọn và cần phải thực hiện qua cổ, bằng phương pháp mở khí quản.
Bà Potter-Cook cho biết ông Cook đã bị thiếu oxy trong khoảng 15 đến 20 phút. Bà cảm thấy như thể không ai đọc hồ sơ bệnh án của chồng bà. Hiện tại, chồng bà chưa bị tuyên bố chết não, nhưng đã bị tổn thương não đáng kể do thiếu oxy. Các bác sĩ cho biết ông có thể sẽ không bao giờ nói, đi lại hay cử động được nữa.
Phát ngôn viên của Sentara, Dale Gauding, đưa ra một tuyên bố: “Các luật về quyền riêng tư của liên bang cấm các bệnh viện thảo luận về bất kỳ chi tiết nào liên quan đến chăm sóc bệnh nhân. Chúng tôi có thể nói rằng các khiếu nại về chất lượng chăm sóc đều được xem xét kỹ lưỡng. Các nhà vận động bệnh nhân và quản lý rủi ro dành thời gian và nỗ lực để đảm bảo các khiếu nại được giải quyết kịp thời và công bằng.”
Tuy nhiên, bà Potter-Cook cho biết bà vẫn chưa nhận được bất kỳ liên hệ nào từ bệnh viện. Hiện ông Cook đã được chuyển đến Bệnh viện Lake Taylor Transitional Care, nơi bà hy vọng ông có thể hồi phục đủ sức khỏe để được chăm sóc tại nhà. Trong thời gian ở Bệnh viện Sentara Norfolk General, bà Potter-Cook đã phải đưa ra quyết định khó khăn về việc có nên tiếp tục giữ cho chồng mình sống hay chấm dứt nỗi đau của ông.
Trong một thông điệp viết trên bảng trắng, ông Cook lúc còn tỉnh táo đã viết: “Con không muốn chết”. Đây là điều mà bà Potter-Cook tin rằng chồng bà vẫn đang chiến đấu và muốn bà tiếp tục cuộc chiến. Bà tuyên bố sẽ chiến đấu bên cạnh ông. Bà đến bệnh viện từ lúc mở cửa và không rời khỏi giường bệnh của chồng cho đến lúc đóng cửa, thường đọc cho ông nghe những câu chuyện từ cuộc sống hàng ngày của các con hay chia sẻ những bản nhạc yêu thích của hai vợ chồng.
Bà Potter-Cook cho biết họ đã thuê luật sư và đang xem xét các lựa chọn pháp lý. Bà vẫn chưa nghe bất kỳ thông tin nào về cuộc điều tra của Bệnh viện Sentara Norfolk General và hy vọng có thể lên tiếng để những sai lầm này không xảy ra với bất kỳ gia đình nào khác trong tương lai. Một buổi gây quỹ đã được khởi động cho Carlton Cook và gia đình anh ấy.






























