Tỷ phú Bill Gates thừa nhận đã có những bữa ăn tối với Jeffrey Epstein trong vòng ba năm, bắt đầu từ năm 2011, và giờ đây ông gọi đó là một sai lầm. Ông Gates chia sẻ với 9News Australia: “Tôi đã ngu ngốc khi dành thời gian cho ông ta. Tôi là một trong số nhiều người lấy làm tiếc vì đã biết ông ta.”
Ông Gates cho biết mục tiêu ban đầu của ông khi gặp Epstein là để tìm kiếm sự đóng góp cho các chương trình y tế toàn cầu, vì Epstein có mối quan hệ với nhiều người giàu có. Tuy nhiên, ông nhận ra đó là một “lối đi cụt”.
Những lời bình luận này được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp công bố hơn 3 triệu tài liệu điều tra về Epstein, bao gồm cả các email cá nhân của ông ta. Một số email đã cáo buộc ông Gates ngoại tình và cố gắng tìm kiếm thuốc điều trị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, thậm chí còn muốn đưa cho vợ ông, Melinda French Gates, mà không cho bà biết.
Người phát ngôn của ông Gates đã bác bỏ các cáo buộc này, gọi chúng là “hoàn toàn vô lý và sai sự thật”, đồng thời cho rằng các tài liệu này chỉ cho thấy sự thất vọng của Epstein khi không duy trì được mối quan hệ với ông Gates.
Bà Melinda French Gates, vợ cũ của ông Gates, cũng đã lên tiếng về các cáo buộc, bày tỏ sự đau lòng về những gì các cô gái trẻ đã phải trải qua do Epstein và những người xung quanh ông ta. Bà cho biết mình đã cố gắng gạt bỏ những ký ức đau buồn đó và đang sống một cuộc sống tốt đẹp.
Ông Gates khẳng định ông chỉ tham dự các bữa tối và chưa bao giờ đến đảo riêng của Epstein hay gặp gỡ bất kỳ phụ nữ nào trong các hoạt động phi pháp.
Bài viết được tổng hợp từ tin tức của Fox News.




























