Peter Buck, thành viên Rock and Roll Hall of Fame được biết đến nhiều nhất với vai trò đồng sáng lập ban nhạc R.E.M. huyền thoại, đã có một đêm diễn đầy ấn tượng cùng ban nhạc mới của mình, Drink the Sea, tại The Freight ở Berkeley vào tối thứ Ba, ngày 3 tháng 2 năm 2026. Buổi biểu diễn này đánh dấu một sự trở về quê hương đối với Buck, người sinh ra tại Berkeley, và ông đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn với nhóm nhạc được mệnh danh là “supergroup” bởi tài năng và kinh nghiệm của các thành viên.
Drink the Sea quy tụ những nghệ sĩ tài năng như tay trống Barrett Martin (Screaming Trees, Mad Season), ca sĩ-nhạc công Duke Garwood (Mark Lanegan Band), ca sĩ-nhạc công Alain Johannes (Eleven, Queens of The Stone Age), nhạc công vibraphone Lisette Garcia và tay bass Kelsey Mines. Buổi biểu diễn bao gồm 26 ca khúc, phần lớn là các sáng tác mới từ hai album gần đây của ban nhạc là “Drink the Sea I” và “Drink the Sea II”, cùng với một vài bản cover từ các dự án trước đây của các thành viên.
Âm nhạc của Drink the Sea là sự pha trộn độc đáo giữa các âm thanh toàn cầu, được thể hiện qua cấu trúc guitar-bass-trống truyền thống, kết hợp với các nhạc cụ như oud Ả Rập, sitar Ấn Độ, gamelan Indonesia và trống surdo Brazil. Các thành viên đều có những khoảnh khắc tỏa sáng, đặc biệt là giọng ca sâu lắng của Duke Garwood và khả năng chơi guitar điêu luyện của Alain Johannes. Dù không có nhiều solo, phong cách chơi guitar tinh tế của Peter Buck vẫn góp phần tạo nên màu sắc riêng cho ban nhạc.
Điểm nhấn của đêm nhạc là khi Drink the Sea trình diễn bản hit kinh điển của R.E.M., “The One I Love”. Khoảnh khắc này đã đáp ứng sự mong đợi của đông đảo người hâm mộ R.E.M. có mặt tại khán phòng. Theo trang Mercury News, buổi biểu diễn đã cho thấy tài năng và sự sáng tạo không ngừng của Peter Buck và các cộng sự.




























