Chuyên mục Lời khuyên (Advice) tuần này đăng tải hai bức thư từ độc giả gửi tới chuyên gia tư vấn Harriette Cole. Một độc giả bày tỏ băn khoăn về cách tìm lại một người đàn ông cô đã gặp trong một sự kiện kết nối và có một buổi tối trò chuyện thú vị.
Độc giả này cho biết, cô đã tự khuyến khích bản thân tham dự sự kiện một mình và đã gặp một người đàn ông thú vị. Cuộc trò chuyện ban đầu dường như chỉ mang tính chuyên nghiệp, nhưng sau đó cả hai đã có những giây phút tán tỉnh và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Tuy nhiên, do đã uống rượu, cả hai đã quên trao đổi thông tin liên lạc. Mặc dù đã tìm kiếm trên mạng xã hội nhưng không có kết quả, độc giả này mong nhận được lời khuyên về cách tìm lại người đàn ông đó.
Trong thư thứ hai, một độc giả khác chia sẻ về sự khác biệt quan điểm với chồng về việc có con cái. Sau bảy năm kết hôn, cô và chồng đã có một cuộc sống thoải mái, có khả năng tiết kiệm và du lịch. Tuy nhiên, chồng cô giờ đây đã sẵn sàng có con, trong khi cô lại cảm thấy lo lắng về việc từ bỏ sự tự do và những gì họ đã xây dựng. Cô yêu chồng nhưng sợ sẽ hối tiếc nếu đồng ý có con khi trái tim chưa thực sự sẵn sàng.
Chuyên gia Harriette Cole khuyên độc giả đầu tiên hãy suy nghĩ kỹ hơn về những người quen chung có thể giúp kết nối lại. Đối với độc giả thứ hai, bà khuyên hãy thẳng thắn chia sẻ cảm xúc thật với chồng, vì việc hy sinh khi có con cái tuy vất vả nhưng cũng có thể là trải nghiệm đáng giá nhất. Theo tin từ Mercury News.



























