Một cựu nhân viên của tờ Washington Post đã lên tiếng chỉ trích chủ sở hữu của tờ báo, Jeff Bezos, cho rằng ông đã đặt sự tồn tại của bản thân lên trên việc cứu vãn tờ báo trong kỷ nguyên của Tổng Thống Donald Trump. Glenn Kessler, cựu chuyên viên kiểm chứng thông tin của tờ báo, đã viết trên trang cá nhân rằng trong khi Bezos giờ đây sở hữu khối tài sản lên tới khoảng 250 tỷ USD, tờ báo vẫn đối mặt với tình hình tài chính khó khăn, bao gồm cả việc sa thải hàng loạt nhân viên.
Kessler cho rằng quyết định sa thải này không hẳn vì lý do tiết kiệm chi phí, mà còn liên quan đến việc kiểm soát quyền lực và ảnh hưởng, đặc biệt trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai. Ông nhấn mạnh, dù Bezos có thể chi trả cho khoản lỗ hàng năm của tờ báo trong hàng ngàn năm, nhưng mục tiêu thực sự có thể là gây ảnh hưởng đến các quyết định chính trị và truyền thông.
Theo lời kể của Kessler, sau cuộc bầu cử năm 2016, Bezos từng cam kết sẽ không can thiệp vào việc đưa tin, ngay cả khi Tổng Thống Trump có những lời lẽ chỉ trích. Tuy nhiên, Kessler nhận định rằng khi Trump tái tranh cử, tính toán của Bezos đã thay đổi, có lẽ vì ông nhìn thấy rủi ro lớn hơn cho đế chế kinh doanh của mình.
Sự thay đổi này được thể hiện qua việc tờ báo dường như ít nhiệt huyết hơn trong các vấn đề chính trị, trong khi các đối thủ như The New York Times lại có những bước đi kinh doanh khôn ngoan. Kessler cáo buộc Bezos đang cố gắng lấy lòng Tổng Thống Trump, dẫn chứng bằng khoản đóng góp lớn cho lễ nhậm chức của ông và chuyến thăm Mar-a-Lago.
Bài báo được đăng tải trong bối cảnh tờ Washington Post chuẩn bị cắt giảm nhân sự quy mô lớn, có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận, bao gồm cả đội ngũ thể thao và ngoại vụ. Các quyết định trước đây của Bezos, như việc hủy bỏ ý định ủng hộ cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, đã gây ra sự bất mãn trong nội bộ và làm sụt giảm lượng độc giả.


























