Tác giả nổi tiếng Neil Gaiman khẳng định những cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào ông là một phần của “chiến dịch bôi nhọ”. Ông lên tiếng sau hơn một năm rưỡi các cáo buộc này được công khai.
Loạt podcast “Master: The Allegations Against Neil Gaiman” mùa hè năm 2024 tập trung vào các vụ tấn công và lạm dụng tình dục mà tác giả của “Good Omens” và “Coraline” bị cáo buộc đã thực hiện đối với nhiều phụ nữ. Tám phụ nữ đã đưa ra những lời buộc tội của họ, được Vulture đăng tải vào đầu năm 2025, dẫn đến việc Gaiman bị nhà xuất bản Dark Horse Comics ngừng hợp tác.
Gaiman viết trên trang web và Facebook chính thức vào thứ Hai: “Tôi không muốn để thêm thời gian trôi qua mà không cảm ơn tất cả mọi người vì những tin nhắn ủng hộ chân thành của bạn trong hơn một năm rưỡi qua. Tôi đã trực tiếp nhận ra chiến dịch bôi nhọ hiệu quả như thế nào, vì vậy hãy nói rõ ràng: Các cáo buộc chống lại tôi là hoàn toàn sai sự thật. Có email, tin nhắn văn bản và bằng chứng video mâu thuẫn trực tiếp với chúng.”
Ông Gaiman cũng dẫn liên kết đến một bài báo điều tra chi tiết về vấn đề này trên trang TechnoPathology, mà ông “chưa từng liên lạc” nhưng “muốn đích thân cảm ơn vì đã thực sự xem xét bằng chứng và báo cáo những gì họ tìm thấy”.
“Đó là một năm rưỡi kỳ lạ, đầy biến động và đôi khi như ác mộng, nhưng tôi đã nghe lời khuyên (khi mọi thứ trở nên khó khăn, hãy tạo ra nghệ thuật hay),” Gaiman nói, thêm rằng dự án của ông “có vẻ sẽ trở thành điều lớn nhất tôi từng làm kể từ ‘American Gods’.”
Ông Gaiman một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn “đến rất nhiều người vì niềm tin vào sự vô tội của tôi và sự ủng hộ dành cho tác phẩm của tôi. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.”
Trước đó, ông đã phủ nhận các cáo buộc trong một tuyên bố trên trang của mình vào giữa tháng 1 năm 2025. “Tôi còn xa mới là một người hoàn hảo, nhưng tôi chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào không có sự đồng thuận với bất kỳ ai. Bao giờ cả,” Gaiman viết vào thời điểm đó.
Theo Vulture, vợ cũ của Gaiman, nghệ sĩ Amanda Palmer, người có cuộc hôn nhân mở với ông, cho biết “mười bốn phụ nữ đã liên hệ với tôi” về hành vi bị cáo buộc của ông.
Bài báo gốc được đăng trên New York Daily News.

























