Vào ngày 3 tháng 2 năm 1959, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của ba huyền thoại nhạc rock: Buddy Holly, Ritchie Valens và The Big Bopper, ngay sau khi cất cánh từ Clear Lake, Iowa. Sự kiện bi thương này đã đi vào lịch sử âm nhạc với tên gọi “The Day the Music Died” (Ngày Âm nhạc Chết).
Buddy Holly, lúc đó 22 tuổi, đã thuê chiếc máy bay này sau khi phải di chuyển trên một chiếc xe buýt tour diễn bị đóng băng, không có hệ thống sưởi. Ritchie Valens, 17 tuổi, và The Big Bopper, 28 tuổi, đã giành được chỗ trên chuyến bay định mệnh này thông qua việc tung đồng xu và một lời nhờ vả. Phi công Roger Peterson cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Chuyến bay định mệnh này diễn ra trong khuôn khổ tour diễn “Winter Dance Party”. Sau buổi biểu diễn tối 2 tháng 2 tại Surf Ballroom ở Clear Lake, Iowa, trước hơn 1.500 người hâm mộ, ba nghệ sĩ và phi công đã lên máy bay. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi cất cánh vào khoảng 1 giờ sáng, chiếc máy bay Beechcraft Bonanza đã rơi xuống một cánh đồng ngô, gây ra cái chết cho tất cả mọi người trên khoang.
Tang lễ của Buddy Holly, tên thật là Charles Hardin Holley, đã diễn ra tại quê nhà Lubbock, Texas, với sự tham dự của hơn một ngàn người. Sự ra đi đột ngột của các nghệ sĩ tài năng đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho làng nhạc thế giới.
Để tưởng nhớ các nạn nhân, một tượng đài đã được dựng lên tại địa điểm máy bay rơi ở Iowa vào năm 1988. Tại Lubbock, Trung tâm Buddy Holly được thành lập năm 1997, trưng bày nhiều kỷ vật quý giá và trở thành điểm hành hương cho người hâm mộ khắp nơi.
Âm nhạc của họ vẫn sống mãi qua các bản hit kinh điển như “That’ll Be the Day” và “Peggy Sue” của Buddy Holly, “La Bamba” và “Donna” của Ritchie Valens, cùng “Chantilly Lace” của The Big Bopper. Theo tin từ FOX 26 Houston ngày 3 tháng 2 năm 2026.

























