Một cuộc hội ngộ hàng hải đáng nhớ đã diễn ra tại Long Beach, California, khi tàu du lịch Queen Mary 2 neo đậu cạnh người tiền nhiệm lịch sử của nó, tàu Queen Mary, lần đầu tiên sau hai thập kỷ. Tàu Queen Mary 2, hiện đang trên hành trình vòng quanh thế giới, đã hoàn thành chặng đầu tiên vượt kênh đào Panama và cập bến cạnh chiếc tàu Queen Mary huyền thoại vào sáng Thứ Hai. Hai con tàu đã cùng nhau trao nhau hiệu còi. Đặc biệt, tàu Queen Mary 2 còn được trang bị một chiếc còi được phục chế từ chính tàu Queen Mary.
Ông Steve Caloca, Giám đốc Điều hành của Queen Mary, bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Queen Mary 2 tại Long Beach trong năm kỷ niệm 90 năm của con tàu lịch sử. Ông nhấn mạnh rằng khoảnh khắc đoàn tụ này là một cảnh tượng hiếm có, phản ánh mối liên kết bền chặt giữa quá khứ và hiện tại của Queen Mary, cũng như vai trò tiếp tục của nó như một biểu tượng sống động của du lịch biển, sự đổi mới và công cuộc bảo tồn.
Tàu Queen Mary ra mắt lần đầu vào năm 1936 và ngừng hoạt động vào năm 1967, sau đó được đưa về Long Beach để hoạt động như một khách sạn, nhà hàng và điểm thu hút khách du lịch. Trong khi đó, tàu Queen Mary 2 bắt đầu hành trình đầu tiên của mình vào những năm 1970.
Sau cuộc gặp gỡ lịch sử, Queen Mary 2 đã tiếp tục hải trình của mình vào cảng Los Angeles để neo đậu qua đêm. Hành trình hiện tại của Queen Mary 2 kéo dài 108 đêm, đi qua 30 cảng khác nhau trên khắp thế giới.
Bà Katie McAlister, Chủ tịch của hãng tàu Cunard, cho biết cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng này là một lời tri ân sâu sắc đối với di sản lâu đời của Cunard và tinh thần của du lịch biển. Bà nhấn mạnh rằng sự đoàn tụ của Queen Mary 2 với nguyên bản Queen Mary sau 20 năm phản ánh quá khứ, hiện tại và tương lai của hãng, đồng thời nhắc nhở về mối liên kết đặc biệt của Cunard với lịch sử hàng hải và sự gắn kết các thế hệ thông qua vẻ đẹp vượt thời gian, sự đổi mới và những chuyến đi độc đáo vòng quanh thế giới.
Tin tức này được tổng hợp từ City News Service.


























