Năm nay, sự kiện Ngày Groundhog (Groundhog Day) tại Hoa Kỳ và Canada lại một lần nữa chứng kiến sự bất đồng giữa hai chú marmot dự báo thời tiết nổi tiếng. Chú marmot Phil của Philadelphia dự báo còn sáu tuần nữa mới hết mùa đông, trong khi chú marmot Willie ở Wierton, Canada, lại cho rằng mùa xuân sắp đến.
Sự mâu thuẫn này không phải là lần đầu tiên. Năm ngoái, hai chú marmot cũng đã đưa ra những dự báo trái ngược nhau. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là tỷ lệ dự báo chính xác của cả hai đều không cao. Phil chỉ có 35% thành công, còn Willie còn thấp hơn với 29%.
Sự kiện Ngày Groundhog là một truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày 2 tháng 2 tại Bắc Mỹ, với niềm tin rằng nếu chú marmot nhìn thấy bóng của mình vào ngày này thì mùa đông sẽ còn kéo dài thêm sáu tuần nữa. Ngược lại, nếu chú không nhìn thấy bóng, mùa xuân sẽ đến sớm.
Theo tin từ BBC, sự bất đồng này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng luôn có những điểm nóng, và ngay cả những chú marmot cũng dường như phản ánh phần nào sự khác biệt đó.


























