Bức bích họa “Phán Xét Cuối Cùng” đồ sộ của Michelangelo, nơi miêu tả về thiên đàng và địa ngục, tọa lạc tại Nhà nguyện Sistine, đang trải qua đợt phục hồi lớn đầu tiên sau ba thập kỷ, theo thông báo từ Tòa Thánh Vatican.
Nhà nguyện Sistine sẽ tiếp tục mở cửa đón khách trong suốt ba tháng thực hiện công việc làm sạch, dù một phần giàn giáo có thể che khuất tầm nhìn. Theo Điện Museums Vatican, việc phục hồi này nhằm loại bỏ lớp bụi vi hạt tích tụ trên bề mặt bức bích họa do hàng triệu du khách ghé thăm mỗi ngày.
Bức bích họa này là một trong những điểm nhấn thu hút hơn 6 triệu lượt khách mỗi năm đến với Bảo tàng Vatican. Với lượng người tham quan đông đúc trong một không gian tương đối hẹp, Vatican luôn giám sát chặt chẽ các yếu tố về độ ẩm và nhiệt độ để bảo vệ kiệt tác nghệ thuật.
Nhà nguyện được đặt theo tên của Giáo hoàng Sixtus IV, một người bảo trợ nghệ thuật đã giám sát việc xây dựng vào thế kỷ 15. Tuy nhiên, phải đến thời Giáo hoàng Julius II, kiệt tác này mới được giao cho Michelangelo.
Bậc thầy thời Phục hưng đã vẽ trần nhà nổi tiếng, bao gồm “Sự Sáng Tạo Adama” mô tả bàn tay của Chúa ban sự sống, từ năm 1508 đến 1512. Sau đó, ông trở lại vẽ “Phán Xét Cuối Cùng” trên bức tường phía sau bàn thờ.
Nhà nguyện Sistine cũng là nơi diễn ra Mật nghị Hồng Y vào tháng 5 vừa qua, bầu chọn nên Giáo hoàng Leo XIV. Theo tin từ The Associated Press.

























