Trong khi người dân miền Đông nước Mỹ trông chờ vào dự đoán của con chuột chũi Punxsutawney Phil vào Ngày Chuột Chũi, thì tại Texas, một chú tatu tên Bee Cave Bob sẽ là người đưa ra lời tiên tri về thời điểm mùa xuân bắt đầu.
Vào thứ Hai, chú tatu Bob sẽ đưa ra dự đoán của mình tại thị trấn Bee Cave, phía Tây Austin. Nếu chú nhìn thấy bóng của mình, điều đó có nghĩa là mùa đông sẽ còn kéo dài thêm sáu tuần nữa. Ngược lại, nếu chú không thấy bóng, chúng ta có thể đón một mùa xuân sớm.
Năm nay, Punxsutawney Phil đã nhìn thấy bóng của mình, báo hiệu sáu tuần đông nữa. Trong khi đó, năm ngoái, chú tatu của Texas đã dự đoán một mùa xuân sớm, và lời tiên đoán này cũng lặp lại vào năm 2024 và 2023.
Bee Cave Bob đã đưa ra những dự đoán thời tiết cho khu vực Trung tâm Texas trong hơn 10 năm qua. Kể từ năm 2011, chú chỉ nhìn thấy bóng của mình ba lần, có nghĩa là phần lớn thời gian, chú dự đoán mùa xuân sẽ đến sớm.
Ngoài Bee Cave Bob, một số thành phố khác ở Texas cũng có những linh vật động vật độc đáo để dự đoán thời tiết mùa đông. Tại Buda, chú chó dachshund “Beans” đã dự đoán một mùa xuân sớm trong năm nay. Trước đó, vào năm 2025, “Nacho”, một chú chó dachshund khác, đã dự báo sáu tuần đông lạnh.
Ở Lubbock, “Prairie Dog Pete” đưa ra dự đoán cho sự kết thúc của mùa đông. Tại East Texas, một con cá sấu nặng 1.000 pound tên là “Big Al” sẽ giúp xác định triển vọng thời tiết mùa đông của Beaumont. Nếu “Big Al” ăn hết phần ức gà được đưa cho, mùa đông sẽ kết thúc. Nếu không, cái lạnh có thể sẽ tiếp tục.
Theo tin từ KHOU 11.




























