Nhiều nhân vật nổi tiếng như Debra Messing và Michael Rapaport đã bày tỏ sự bất bình trước tình trạng đường phố New York vẫn còn ngập trong tuyết và rác rưởi gần một tuần sau cơn bão tuyết lịch sử.
Nghệ sĩ Michael Rapaport đã lên Instagram chỉ trích Thị trưởng Zohran Mamdani là “Zoron the Shoveler”, cho thấy cảnh quay những đống tuyết đen ngòm, rác thải hỗn độn và băng đá trên các góc phố. Ông mô tả thành phố là “một bãi rác bẩn thỉu phủ đầy tuyết” và yêu cầu thị trưởng “dọn dẹp sạch sẽ”.
Trong khi đó, nữ diễn viên Debra Messing đã chia sẻ trên mạng xã hội X về hành trình đi đến một cuộc hẹn của mình, vốn chỉ mất 20 phút nhưng đã kéo dài hơn 1 tiếng 10 phút do giao thông ùn tắc. Bà bày tỏ lo ngại về tình trạng xe cứu thương bị kẹt cứng và sự chậm trễ trong công tác dọn dẹp vốn luôn được thực hiện khẩn trương trước đây.
Phản hồi về những chỉ trích, Thị trưởng Mamdani cho biết thời tiết lạnh giá kéo dài đã cản trở quá trình tuyết tan tự nhiên, buộc thành phố phải huy động thêm nhân lực từ các cơ quan khác để hỗ trợ 2500 công nhân vệ sinh. Ông khẳng định tốc độ dọn dẹp đang tăng lên và hy vọng tình hình sẽ sớm cải thiện trên toàn bộ năm quận của thành phố.
Cơn bão tuyết dữ dội vào cuối tháng 1 đã gây ra nhiều thiệt hại, và ít nhất 10 người tại New York được cho là đã tử vong, trong đó có nhiều người vô gia cư, làm dấy lên câu hỏi về các biện pháp bảo vệ những cư dân dễ bị tổn thương của thành phố. Tin tức này được tổng hợp từ Fox News.




























