Thị trưởng New York, Zohran Mamdani, đã bổ nhiệm Stanley Richards, một cựu tù nhân đã cải tạo thành nhà cải cách, vào vị trí Giám đốc Sở Cải huấn của thành phố. Quyết định này đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách hệ thống tư pháp hình sự của thành phố, vốn đang chịu sự giám sát chặt chẽ của liên bang.
Ông Richards, từng thụ án tù vì tội cướp trong thập niên 1980, sẽ là người đầu tiên trong lịch sử có kinh nghiệm tù tội đảm nhiệm vai trò này. “Stanley sẽ làm nên lịch sử trong vai trò này với tư cách là người đầu tiên từng bị giam giữ phục vụ với tư cách là giám đốc,” ông Mamdani phát biểu. “Tôi sẽ dựa vào Stanley khi chúng tôi làm việc để xây dựng một thành phố nơi công lý là trọng tâm trong hệ thống cải huấn của chúng ta.”
Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh hệ thống nhà tù của New York, đặc biệt là đảo Rikers, vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng như bạo lực, thiếu nhân sự và các sai phạm trong quản lý đã được tòa án liên bang chỉ ra. Mới đây, một thẩm phán liên bang đã chỉ định một quản lý cải tạo độc lập để giám sát các cải cách tại Rikers.
Phía Liên đoàn Công chức Cải huấn (Correction Officers’ Benevolent Association) đã bày tỏ sự quan ngại, nhấn mạnh rằng sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Chủ tịch Benny Boscio cảnh báo rằng nhà tù “không thể và sẽ không hoạt động an toàn nhất có thể nếu những mối quan tâm của các thành viên chúng tôi bị gạt sang một bên.”
Theo tin từ Fox News Digital, ngày làm việc đầu tiên của ông Richards tại Sở Cải huấn sẽ là ngày 16 tháng 2 tới.


























