Phần còn sót lại của một con tàu đắm từ thế kỷ 19 đã bất ngờ xuất hiện dưới lớp cát tại một bãi biển ở New Jersey. Các nhà chức trách kêu gọi công chúng không nên chạm vào hoặc làm xáo trộn di tích này.
Xác tàu, được xác định là chiếc Lawrence N. McKenzie, một tàu buôn được đóng vào năm 1883, đã lộ diện tại Công viên Tiểu bang Island Beach do sóng lớn và gió mạnh trong những tuần gần đây. Con tàu gặp nạn vào ngày 21 tháng 3 năm 1890, trên đường đến Thành phố New York từ Puerto Rico. Toàn bộ thủy thủ đoàn gồm tám người đã sống sót, nhưng con tàu cùng hàng hóa cam quýt đã bị nhấn chìm.
Theo các quan chức, bờ biển New Jersey liên tục thay đổi, và hoạt động của sóng có thể làm lộ ra các cổ vật bị chôn vùi từ lâu. Tuy nhiên, việc di chuyển hoặc phá hoại các nguồn tài nguyên lịch sử là trái với quy định của công viên và có thể bị phạt.
Đây không phải là lần đầu tiên các di tích từ thế kỷ 19 được phát hiện dọc theo Bờ biển Jersey. Vào tháng 5 năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã xác định được những bộ xương bí ẩn được tìm thấy trên các bãi biển thuộc Quận Atlantic vào những năm 1990, được cho là thuộc về thuyền trưởng của một con tàu khác. Thông tin được đăng tải trên Fox News.


























