Rushdie, người bị mù một mắt và tổn thương tay vĩnh viễn sau vụ tấn công, cho biết ông đã tự nhủ phải tiếp tục là nhà văn như trước đây. “Không viết những cuốn sách sợ hãi, không viết những cuốn sách trả thù. Chỉ tiếp tục viết những cuốn sách mà tôi đã bắt đầu viết,” ông nói với The Wrap.
Ông bày tỏ sự lo ngại về tình hình thế giới hiện tại và sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan, nhận xét: “Mọi người đều trở nên điên rồ ngay lúc này.”
Vụ tấn công xảy ra vào tháng 8 năm 2022 tại Học viện Chautauqua, New York. Kẻ tấn công, Hadi Matar, 27 tuổi, đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 5 năm 2025. Theo tin từ Fox News, Rushdie mô tả vụ tấn công kéo dài 27 giây đã kéo ông trở lại quá khứ và cho thấy cả sự tàn nhẫn lẫn lòng dũng cảm của con người.
Mặc dù bị thương tật và sang chấn tâm lý, Rushdie khẳng định sẽ tiếp tục công việc sáng tác, tin rằng các nhà văn, nghệ sĩ và nhà báo có vai trò quan trọng trong việc tranh đấu với nỗ lực kiểm soát diễn ngôn của các nhà độc tài.

























