Trong mục “Hỏi Eric” kỳ này, tòa soạn nhận được hai bức thư từ độc giả với những tâm sự đầy trăn trở về mối quan hệ gia đình và những khó khăn trong cuộc sống.
Một độc giả bày tỏ nỗi đau khi con trai cắt đứt liên lạc suốt 9 năm qua, không rõ lý do. Bà viết: “Tôi không biết anh ta đã nói gì với con, nhưng con trai tôi không nói chuyện với tôi. Tôi không biết anh ta sống ở đâu, tình hình cuộc sống thế nào. Tôi không hiểu sao con lại cắt đứt quan hệ với mẹ, và con cũng không nói cho tôi biết. Tôi ước gì có thể làm hòa.”. Chuyên gia tư vấn R. Eric Thomas khuyên bà nên ngừng liên lạc một thời gian để tự chữa lành vết thương, đồng thời gợi ý tham gia các nhóm hỗ trợ hoặc đọc sách về vấn đề con cái xa cách.
Trong bức thư thứ hai, một người mẹ chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình khi chồng bà bị tai nạn lao động, mất khả năng làm việc và chưa nhận được bồi thường. Bản thân bà cũng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú giai đoạn 2, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và xạ trị. “Chúng tôi chỉ chi tiêu cho những nhu yếu phẩm. Tôi vô cùng đau lòng khi không thể đến thăm hai con gái và ba cháu, hay gửi quà Giáng sinh cho họ.” Bà lo lắng các con sẽ cảm thấy gánh nặng hoặc thương hại nếu biết tình hình.
Chuyên gia R. Eric Thomas bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và khuyên bà nên xem món quà của con gái như một lời mời để được yêu thương và chăm sóc. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ chân thật hoàn cảnh hiện tại để nhận được sự hỗ trợ từ những người thân yêu, thay vì giữ kín và tự ti.
Bài viết trích từ Mercury News ngày 31 tháng 1 năm 2026.
























