Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở Minneapolis và nhiều thành phố khác trên khắp Hoa Kỳ trong ngày hành động quốc gia chống lại Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan (ICE). Cuộc biểu tình diễn ra sau vụ hai công dân Mỹ bị đặc vụ liên bang bắn chết.
Các cuộc biểu tình cũng được tổ chức tại New York, Los Angeles, Chicago và Washington D.C., với các nhà tổ chức kêu gọi người Mỹ ở nhà, không đi làm và không đi học.
Vụ việc hai công dân Mỹ, Renee Good và Alex Pretti, bị thiệt mạng đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trên toàn quốc và nhận được sự chỉ trích từ các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng.
Trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về quyền dân sự đối với cái chết của Alex Pretti. Theo tin từ BBC ngày 30 tháng 1, Pretti, một y tá 37 tuổi, là cư dân thứ hai của Minneapolis bị các viên chức nhập cư liên bang bắn chết kể từ khi họ đến bang này. Người đầu tiên là Renee Good, bị một đặc vụ ICE bắn chết vào ngày 7 tháng 1.
Những người tổ chức cuộc biểu tình, gọi là National Shutdown, kêu gọi “không làm việc. không đi học. không mua sắm” vào ngày 30 tháng 1 và “ngừng tài trợ cho ICE”. Nhóm này cho biết hành động này nhằm phản đối cái chết của Pretti và Good, cũng như những người khác bị ICE sát hại.
Tổng thống Donald Trump cho biết vào tối thứ Năm rằng: “Chúng tôi sẽ giữ cho đất nước chúng ta an toàn, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giữ cho đất nước chúng ta an toàn.” Khoảng 3.000 đặc vụ liên bang đã được gửi đến Minneapolis theo chỉ thị của Tổng Thống Donald Trump.
Sở An ninh Nội địa (DHS) cho biết họ đang bắt giữ “những người nhập cư bất hợp pháp nguy hiểm nhất” nhằm lập lại trật tự an toàn công cộng tại Minnesota, nhưng các nhà phê bình cho rằng những người di cư có hồ sơ sạch và cả công dân Mỹ cũng bị cuốn vào chiến dịch này. Sáng kiến thực thi nhập cư, được đặt tên là Operation Metro Surge, đã gây ra sự phản đối từ cư dân ở Minneapolis, St. Paul và các thành phố khác trong bang. Thống đốc Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đã kêu gọi rút các đặc vụ liên bang khỏi Minneapolis.


























