Giới chức Hoa Kỳ đang gấp rút tìm kiếm sáu ngư dân còn mất tích trên Đại Tây Dương lạnh giá sau khi tàu cá thương mại Lily Jean gặp nạn và chìm ngoài khơi Gloucester, Massachusetts, một trong những cảng cá lâu đời nhất của Mỹ. Theo tin từ Associated Press, lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã nhận được tín hiệu cảnh báo từ phao của tàu khi nó va chạm với mặt nước. Khi lực lượng cứu hộ có mặt, họ chỉ tìm thấy thi thể của một người, một khu vực đầy mảnh vỡ và một chiếc thuyền cứu sinh trống rỗng. Sáu người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.
Tàu Lily Jean, dài 72 feet, thuộc sở hữu của một thành viên được yêu mến trong cộng đồng ngư dân lịch sử của Gloucester, là bi kịch hàng hải mới nhất ập đến thành phố này. Ngư dân Gus Sanfilippo, thuyền trưởng của Lily Jean, được mô tả là một ngư dân thế hệ thứ năm, đã từng xuất hiện trong một tập phim của chương trình “Nor’Easter Men” trên kênh History Channel năm 2012. Ông và thủy thủ đoàn của mình đã làm việc trong điều kiện thời tiết nguy hiểm kéo dài hàng giờ, có khi lênh đênh trên biển tới 10 ngày cho mỗi chuyến đi đánh bắt cá tuyết, tôm hùm và cá bơn.
Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Bruce Tarr, một người bạn thân của thuyền trưởng Sanfilippo, đã bày tỏ sự xúc động trước sự việc. Ông mô tả Sanfilippo là một người có nụ cười tươi, sự nhiệt tình và kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc. “Việc con tàu hiện nằm dưới đáy đại dương thật khó hiểu, đặc biệt khi chủ tàu có kinh nghiệm dày dặn,” ông nói. Cộng đồng Gloucester, vốn đã quen với những mất mát tương tự trong quá khứ, đã thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết đặc trưng của mình.
Các quan chức Cứu tuần duyên Hoa Kỳ cho biết, nhiệt độ đóng băng, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và vùng biển rộng lớn khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn vào ban đêm trở nên vô cùng khó khăn. Dự báo một cơn bão lớn đang tiến đến bờ biển phía Đông vào cuối tuần càng làm tăng thêm thách thức cho công tác tìm kiếm.
Hoạt động đánh bắt cá biển sâu ở New England vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt vào mùa đông với sóng lớn, nhiệt độ băng giá và thời tiết khó lường. Nghề cá thương mại thường được xếp vào nhóm những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an nguy của những người ngư dân.




























