Bộ Nội An (DHS) đã phản bác lại những cáo buộc của Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth về việc Cơ quan Thực thi Pháp luật và Di trú Hoa Kỳ (ICE) đã “nhốt không cần thiết” một cậu bé 5 tuổi cùng cha di dân bất hợp pháp.
Theo thông cáo của Trợ lý Bộ trưởng DHS Tricia McLaughlin, Bác sĩ Sean Conley, Giám đốc Y tế tạm quyền của DHS, đã cho biết sau khi một bác sĩ nhi khoa khám nghiệm, cậu bé Liam Ramos “không có vấn đề y tế nào”. Bác sĩ Conley nhấn mạnh rằng việc chăm sóc y tế, bao gồm cả sức khỏe tâm thần, là quy trình tiêu chuẩn ngay khi một người nhập cảnh vào ICE, và đây có thể là dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất mà nhiều người trong số họ từng nhận được.
Bà Duckworth, nghị sĩ đại diện cho Illinois, đã lên tiếng trên mạng xã hội X, cáo buộc rằng ICE của Tổng Thống Donald Trump đã “bắt cóc” cậu bé Liam khỏi nhà và đưa đến một trung tâm giam giữ ở Texas, khiến em bị ốm. Bà kêu gọi trả tự do cho em, nói rằng Liam không phải là tội phạm.
Tuy nhiên, DHS cho biết các nhân viên ICE đã nhiều lần cố gắng để mẹ của Liam nhận lại con, nhưng bà đã từ chối. Cha của Liam, Adrian Alexander Conejo Arias, người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2024, đã yêu cầu giữ con ở bên mình. DHS khẳng định cha con họ đang ở cùng nhau tại Trung tâm Xử lý Di dân Dilley ở Texas.
Vụ việc xảy ra sau khi các nhà chức trách liên bang cố gắng bắt giữ ông Conejo tại Minneapolis vào ngày 20 tháng 1, nhưng ông này đã bỏ chạy, bỏ lại con trai mình đang trên đường về nhà từ trường mầm non. Một thẩm phán liên bang đã tạm thời ngăn chặn việc trục xuất cha con họ.
Nguồn tin: Fox News


























