Trong một diễn biến kỳ lạ xảy ra tại Rhode Island, một người đàn ông đã phát hiện một chú thằn lằn exotíc, được đặt tên là “Frankie”, bị chôn vùi dưới gần 20 inch tuyết sau cơn bão mùa đông dữ dội. Chú thằn lằn, thuộc loài tegu đen trắng, đã được tìm thấy trong tình trạng yếu ớt, cố gắng nhô lên khỏi lớp tuyết dày.
Trung tâm Động vật Hoang dã New England (NEWC) cho biết chú thằn lằn “lạnh máu” đã được đưa vào trong nhà để giữ ấm và đang hồi phục. Frankie được chẩn đoán bị tê cóng ở lưỡi và một vài ngón chân, cùng với tình trạng suy nhược cơ thể do tiếp xúc lâu với cái lạnh.
ET Reptiles, một cửa hàng về bò sát ở Warwick, đã tiếp nhận chăm sóc Frankie. Theo các chuyên gia, thằn lằn tegu có nguồn gốc từ Nam Mỹ và không thể sống sót ngoài trời trong mùa đông khắc nghiệt của New England. Hiện vẫn chưa rõ Frankie đã thoát ra ngoài hay bị bỏ rơi.
NEWC và ET Reptiles đang kêu gọi cộng đồng cung cấp thông tin nếu có ai đang tìm kiếm hoặc biết về chủ sở hữu của chú thằn lằn này.
Câu chuyện về “thằn lằn trong bão tuyết” này là một lời nhắc nhở về những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, và sự cần thiết của việc chăm sóc động vật một cách có trách nhiệm.


























