Phu nhân Melania Trump đã có buổi ra mắt phim tài liệu “Melania” tại Trung tâm Kennedy vào tối thứ Năm, với sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng thuộc phe MAGA. Buổi công chiếu có sự góp mặt của rapper Nicki Minaj, Tổng thống Donald Trump và một vài thành viên khác trong gia đình.
Bộ phim, xoay quanh 20 ngày trước khi bà Melania trở thành đệ nhất phu nhân lần thứ hai, đã tiêu tốn của Amazon MGM Studio một khoản kinh phí khổng lồ lên tới 40 triệu USD để mua bản quyền và thêm 35 triệu USD cho công tác quảng bá.
Sự kiện này cũng đánh dấu sự trở lại với công chúng của đạo diễn Brett Ratner. Ngoài ra, buổi ra mắt còn có sự hiện diện của Donald Trump Jr. cùng vị hôn thê Bettina Anderson, phu nhân Phó Tổng thống Usha Vance, Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., Tổng chưởng lý Pam Bondi và Giám đốc FBI Kash Patel. Hai cựu nhân vật của Fox News là Pete Hegseth và Jeanine Pirro, những người từng được ông Trump chiêu mộ vào các vị trí chính phủ, cũng đã có mặt.
Trong khi cha của bà Melania, ông Viktor Knavs, xuất hiện với bộ vest tối màu, thì con trai 19 tuổi của đệ nhất phu nhân, Barron Trump, không tham dự. Theo The Guardian, Barron có xuất hiện trong phim nhưng không có lời thoại.
Các con khác của Tổng thống là Eric, Ivanka và Tiffany Trump cũng vắng mặt tại buổi chiếu. Một buổi xem riêng tư hơn đã được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc vào tuần trước cho gia đình, các giám đốc điều hành và một nhóm nhỏ bạn bè.
Variety đưa tin rằng các nhà báo được phép tiếp cận thảm đỏ bên ngoài nhà hát, nhưng phần lớn bị hạn chế không được vào xem phim. Theo tin từ New York Daily News, một người dẫn chương trình cánh hữu của OAN tên Dan Ball đã gọi các phóng viên là “đồ con lai” khi tiến vào bên trong.



























