Chương trình Poems on the Underground (Thơ Ca Trên Tàu Điện Ngầm) tại Luân Đôn đang kỷ niệm 40 năm thành lập, mang thi ca đến với hàng triệu hành khách mỗi ngày. Ý tưởng độc đáo này bắt nguồn từ bà Judith Chernaik, một nhà văn người Mỹ sinh sống tại Luân Đôn vào thập niên 1970.
Bà Chernaik, nay đã 91 tuổi, chia sẻ bà yêu thích hệ thống tàu điện ngầm của Luân Đôn và tin rằng thi ca là một phần di sản của thành phố. Cùng với hai người bạn thi sĩ, bà đã thai nghén dự án đưa thơ vào các toa tàu, xen lẫn giữa những quảng cáo.
“Chỉ vài dòng thơ có thể làm cho việc đi lại bớt tẻ nhạt hơn không?”, đó là câu hỏi bà Chernaik đặt ra cách đây bốn thập kỷ. Dự án này giờ đây đã lan rộng ra nhiều thành phố trên thế giới và được nhiều nhà thơ yêu thích.
Những bài thơ được chọn lọc kỹ càng, từ các tác phẩm kinh điển của Shakespeare, Robert Burns, W.B. Yeats đến những vần thơ đương đại của các thi sĩ quốc tế như Wole Soyinka, Pablo Neruda. Việc thay đổi tuyển tập thơ ba lần mỗi năm giúp mang đến sự tươi mới cho hành khách.
Theo thông tin từ Associated Press, bà Ann Gavaghan, người phụ trách các dự án văn hóa tại Transport for London, cho biết thành công của dự án nằm ở khả năng “lôi kéo hành khách ra khỏi sự nhàm chán của việc đi lại hàng ngày”. Những vần thơ có thể khiến người ta mỉm cười, suy ngẫm và đồng cảm, mang lại những giây phút thư giãn ý nghĩa giữa cuộc sống bận rộn.





























