Vợ của phi hành gia Ron McNair nhớ lại thảm kịch Challenger 40 năm sau

Bà Cheryl McNair, vợ của phi hành gia Ron McNair, chia sẻ về thảm kịch tàu Challenger 40 năm trước. Bà hồi tưởng lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nỗi đau mất chồng. Bà đã biến nỗi đau thành hành động tích cực, đóng góp cho Trung tâm Challenger, truyền cảm hứng cho…

0ca2160a a488 4958 9f04

Bà Cheryl McNair, vợ của phi hành gia xấu số Ron McNair, đã chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình về thảm kịch tàu con thoi Challenger xảy ra cách đây 40 năm. Vụ nổ tàu Challenger ngay sau khi cất cánh vào ngày 28 tháng 1 năm 1986 đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 7 phi hành gia, trong đó có phi hành gia đến từ Houston, Texas, ông Ron McNair.

Bà McNair đã có mặt tại Cape Canaveral để chứng kiến vụ phóng và hồi tưởng lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt ngày hôm đó. “Có vẻ như bạn không cần phải là một nhà khoa học để biết rằng không có gì nên được phóng lên trong cái lạnh như vậy, có những tảng băng đang treo lơ lửng trên mọi thứ,” bà chia sẻ. Khi chứng kiến tàu con thoi gặp nạn, bà mô tả cảm giác “vượt ngoài sự tàn khốc”, một cú sốc lớn khi bà phải đối mặt với vai trò làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ.

Ông Ron McNair là một phi hành gia tài năng, có bằng tiến sĩ về vật lý laser của MIT, là người Mỹ gốc Phi thứ hai bay vào không gian và là người đầu tiên chơi saxophone trên quỹ đạo. Bà Cheryl McNair mô tả chồng mình là người “rất sôi nổi, rất ham học hỏi và muốn khám phá mọi thứ”.

Sau thảm kịch, bà Cheryl McNair đã biến nỗi đau thương thành hành động tích cực, trở thành một trong những giám đốc sáng lập của Trung tâm Challenger. Tổ chức này hoạt động nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà thám hiểm và nhà sáng chế tương lai. Bà cho biết, Houston nên ghi nhớ thảm kịch Challenger và Ron McNair qua lời khuyên: “Tôi nghĩ đó là việc tiếp tục cố gắng hết sức mình.” Thông tin được đăng tải bởi KHOU 11.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú