Bà Barbara Corcoran, ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế “Shark Tank”, đã lên kế hoạch một màn gây sốc cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của mình. Thay vì để bạn bè tạo bất ngờ cho bà, bà Corcoran đã dàn dựng một màn kịch giả vờ qua đời.
Theo lời kể của bà, bà đã yêu cầu một người bạn tiết lộ với nhóm bạn rằng bà sẽ về nhà từ sân bay. Khi họ bước vào phòng khách, họ đã nhìn thấy bà nằm bất động trong một chiếc quan tài. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ như một đám tang thật, với đủ các chức sắc tôn giáo và bạn bè ngồi xung quanh.
Trong khoảng 10 phút, những người bạn của bà đã bày tỏ những lời tiếc thương, thậm chí cả những điều không hài lòng về bà, tin rằng bà đã thực sự ra đi. Bà Corcoran cho biết đây là một trải nghiệm thú vị vì hiếm có ai có cơ hội nghe những gì người khác nói về mình sau khi đã chết.
Sau màn kịch, bà Corcoran đã bật dậy trong tiếng nhạc “I’m Alive!” của Diana Ross và bắt đầu nhảy múa. Bà ví đây là “báo cáo kết quả” tốt nhất mà bà từng nhận được. Câu chuyện này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và thích thú của nhiều người. Bà Barbara Corcoran chia sẻ những hình ảnh về bữa tiệc độc đáo này trên trang Instagram cá nhân, cho thấy sự hài hước và tinh thần lạc quan của một nữ doanh nhân thành đạt.






























