Nasra Ahmed, 23 tuổi, người Mỹ gốc Somalia từng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội với câu nói về bản sắc văn hóa của mình là ‘chuối và cơm’, đã bị bắt cùng 15 người khác tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Cô bị cáo buộc tham gia vào một cuộc bạo loạn, trong bối cảnh các cơ quan liên bang gia tăng thực thi pháp luật sau các vụ đụng độ với người biểu tình.
Theo Tổng chưởng lý Pam Bondi, các vụ bắt giữ này nhằm vào những người bị cáo buộc tấn công hoặc cản trở các đặc vụ liên bang khi họ đang làm nhiệm vụ. Bà Bondi nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump và Bộ Tư pháp sẽ không ngừng thực thi pháp luật.
Vụ bắt giữ Nasra Ahmed diễn ra sau vụ một công dân Mỹ 37 tuổi, Alex Pretti, bị các đặc vụ Biên phòng bắn chết vào ngày 24 tháng 1 khi đang thực thi pháp luật về nhập cư tại Minneapolis. Vụ việc này, vụ thứ hai liên quan đến các đặc vụ liên bang trong thành phố trong tháng này, đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình leo thang và làm gia tăng căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng hành pháp.
Sự việc này cũng diễn ra sau các cuộc biểu tình hồi đầu tháng liên quan đến vụ một người phụ nữ thiệt mạng trong cuộc đụng độ có ICE tham gia. Theo các nguồn tin từ Fox News, việc bảo vệ các đặc vụ liên bang đã trở thành ưu tiên của Bộ Tư pháp trong bối cảnh các cuộc đối đầu ngày càng tăng trong các cuộc biểu tình và hành động thực thi pháp luật.





























