Nữ phóng viên Abrar Al-Heeti của CNET đã quyết định xóa ứng dụng TikTok khỏi điện thoại sau 6 năm sử dụng, cho rằng sự thay đổi trong quyền sở hữu tại Mỹ đã làm mất đi “sự hấp dẫn bí mật” của thuật toán, khiến trải nghiệm trở nên nhạt nhẽo và kém thu hút.
Theo Al-Heeti, thuật toán của TikTok từng là yếu tố giúp cô giải trí, kết nối với cộng đồng và khám phá những nội dung độc đáo. Tuy nhiên, sau khi TikTok Mỹ chuyển giao sang quyền sở hữu mới, cô nhận thấy thuật toán không còn phù hợp với sở thích cá nhân, thay vào đó là những quảng cáo không rõ nguồn gốc, nội dung không liên quan và ít tiếng cười.
Nữ phóng viên cho biết đã từng ủng hộ TikTok bất chấp những lo ngại về quyền riêng tư liên quan đến công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc. Tuy nhiên, sự thay đổi rõ rệt về trải nghiệm người dùng khiến cô cảm thấy ứng dụng này “thực sự đã ra đi”.
Bài viết cũng đề cập đến những vấn đề mà TikTok đã gặp phải, bao gồm sự lan truyền tin giả, tác động tiêu cực đến hình ảnh cơ thể, và sự gia tăng nội dung AI “rác”. Mặc dù TikTok đã nỗ lực giải quyết các vấn đề này, nhưng những thay đổi sau khi chuyển giao quyền sở hữu đã khiến nhiều người dùng, bao gồm cả Al-Heeti, cảm thấy thất vọng.
Cô cũng chia sẻ rằng nhiều người dùng khác cũng đã trải qua trải nghiệm tương tự và nhiều người đã gỡ cài đặt ứng dụng. Theo dữ liệu từ Sensor Tower, số lượt gỡ cài đặt TikTok đã tăng khoảng 150% sau tin tức về việc liên doanh tại Mỹ.
Cuối cùng, Al-Heeti bày tỏ hy vọng rằng việc rời bỏ TikTok có thể giúp cô cắt giảm thời gian sử dụng màn hình, dù cô thừa nhận có thể sẽ chuyển sang sử dụng YouTube thay thế.



























