Cựu Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã bày tỏ sự thách thức sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ rút lại sự ủng hộ của Washington dành cho Iraq nếu ông Maliki trở lại nắm quyền. Trong một tuyên bố, ông Maliki nhấn mạnh: “Chúng tôi bác bỏ sự can thiệp trắng trợn của Mỹ vào công việc nội bộ của Iraq và coi đó là sự vi phạm chủ quyền của nước này.”
Trước đó, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội rằng dưới thời ông Maliki cầm quyền, Iraq đã rơi vào cảnh nghèo đói và hỗn loạn. Ông Trump cảnh báo rằng nếu ông Maliki đắc cử, Hoa Kỳ sẽ không còn viện trợ cho Iraq, và nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, Iraq sẽ “không có cơ hội nào để thành công, thịnh vượng hay tự do.”
Washington được cho là đang thúc ép Iraq tách rời khỏi Iran, và coi ông Maliki là người có mối quan hệ quá gần gũi với Tehran. Nhiệm kỳ cuối cùng của ông Maliki, kết thúc vào năm 2014, cũng chứng kiến sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Theo tin từ Associated Press, ông Maliki đang là ứng cử viên được đề cử bởi khối chính trị lớn nhất Iraq để quay trở lại vị trí thủ tướng. Một phiên họp quốc hội dự kiến diễn ra vào thứ Ba để bầu tổng thống, người sau đó sẽ bổ nhiệm thủ tướng, nhưng đã bị hủy bỏ do thiếu số lượng đại biểu cần thiết.
Bình luận của Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh ông đang cân nhắc các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, nước láng giềng của Iraq. Bài viết trên ABC News cũng đề cập đến việc Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển giao các chiến binh IS từ các địa điểm giam giữ ở Syria sang Iraq.
Một số dân quân ủng hộ Iran đã lên tiếng phản đối tuyên bố của ông Trump. Abu Alaa al-Walae, chỉ huy lực lượng dân quân Kataib Sayyid al-Shuhada, gọi đây là “sự can thiệp trắng trợn vào công việc của Iraq” và cáo buộc ông Trump “ám sát chính trị” ông Maliki.

























