Cuộc sống thường nhật ở Minneapolis thay đổi ra sao khi lực lượng liên bang tràn về

Minneapolis trải qua những biến đổi sâu sắc sau khi hàng ngàn đặc vụ liên bang hiện diện, dẫn đến cái chết của hai công dân Mỹ và làn sóng phản đối mạnh mẽ. Hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng, và ảnh hưởng kinh tế, giáo dục là những hệ lụy rõ nét.…

260107 minneapolis ice shooting mn 1438 51ab20

Tại Minneapolis, nhiều người dân cho biết cuộc sống thường ngày đã thay đổi đáng kể kể từ khi hàng ngàn đặc vụ liên bang có mặt tại thành phố. Hai công dân Mỹ, Renee Good và Alex Pretti, đã thiệt mạng dưới tay các đặc vụ nhập cư, trong bối cảnh một chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn được Bộ An ninh Nội địa mô tả là “chiến dịch thực thi nhập cư lớn nhất từ trước đến nay.”

Các dấu hiệu phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) xuất hiện khắp nơi, từ biển hiệu dán trên cột đèn đến băng rôn treo trên cầu đi bộ. Các tờ rơi hướng dẫn “biết quyền của bạn” được đặt tại các quán cà phê địa phương.

“Khi tôi đi siêu thị bây giờ, tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi làm những việc bình thường khi chúng ta cảm thấy mình đang bị tấn công,” bà Ann Cary chia sẻ. Bà cho biết nhiều hoạt động tình nguyện đã bùng nổ, khi người dân đáp ứng các cuộc chạm trán với lực lượng ICE để ghi lại hoặc ngăn chặn các vụ bắt giữ. Một số người còn lập thành chuỗi người bao quanh các trường học, mang theo bộ đàm và còi.

Ông Steven Young, 41 tuổi, đã bỏ việc luật sư doanh nghiệp sau khi cùng các tình nguyện viên khác chặn đường các đặc vụ liên bang rời đi cùng những người bị tạm giữ. Hiện ông dành thời gian theo dõi các nhóm chat để nắm thông tin về các hoạt động của ICE trong khu vực.

Hoạt động kinh doanh tại Chợ Midtown Global, vốn thường nhộn nhịp, đã sụt giảm khoảng 50% do nhiều chủ cửa hàng và nhân viên lo sợ bị trục xuất. Mục sư Sergio Amezcua đã tổ chức hơn 4.700 tình nguyện viên để cung cấp nhu yếu phẩm cho gần 28.000 gia đình.

Cộng đồng người Hồi giáo Somali cũng cảm thấy bất an. Anh Abdi Hassan, 19 tuổi, cho biết bạn bè của anh đã bị phân biệt chủng tộc trong những tuần gần đây và cha mẹ anh lo lắng mỗi khi anh ra khỏi nhà.

Sự hiện diện của lực lượng liên bang cũng gây ảnh hưởng đến các trường học. Một phụ huynh bị ICE bắt giữ gần một điểm dừng xe buýt trường học. Tại trường Trung học Roosevelt, các đặc vụ Biên phòng đã đụng độ với giáo viên và người biểu tình, dẫn đến ít nhất một nhà giáo bị bắt giữ. Ít nhất bốn trẻ em đã bị ICE bắt giữ, hai em trên đường đến trường.

Nhiều gia đình đã ngừng cho con em đến trường. Các khu học chánh lớn đã bắt đầu cung cấp lớp học trực tuyến như một giải pháp thay thế. Bà Leah Hood, một giáo viên dạy tiếng Anh cho người lớn, cho biết sĩ số lớp học đã giảm mạnh, và các lớp học giờ đây đã chuyển hoàn toàn sang hình thức trực tuyến.

Các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày bên ngoài Tòa nhà Liên bang Bishop Henry Whipple. Hàng trăm người đã tuần hành tại Sân bay Quốc tế Minneapolis-St. Paul và hàng chục ngàn người khác đã xuống đường bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Theo NBC News, người dân Minneapolis cảm thấy sự phẫn nộ và đau buồn trước sự hiện diện của lực lượng liên bang đã thúc đẩy họ hành động, xem đây là trách nhiệm cấp bách hơn là sở thích cá nhân.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú