Hai chú gấu trúc khổng lồ cuối cùng của Nhật Bản, Lộc Tân (Rokuin) và Phi Phi (Mei Mei), đã bắt đầu cuộc hành trình về quê hương Trung Quốc sau nhiều năm sinh sống và trở thành biểu tượng tình hữu nghị giữa hai nước.
Theo tin từ đài NBC News ngày 27 tháng 1 năm 2026, Lộc Tân và Phi Phi đã được đưa lên một chuyến bay đặc biệt từ vườn thú Ueno ở Tokyo, hướng về tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chương trình bảo tồn gấu trúc, vốn đang đối mặt với nhiều thách thức.
Trước đó, hai chú gấu trúc đã được đông đảo người dân Nhật Bản yêu quý và trở thành điểm thu hút khách du lịch tại vườn thú Ueno. Việc chia tay này không khỏi khiến nhiều người tiếc nuối.
Chương trình cho mượn gấu trúc là một phần quan trọng trong ngoại giao của Trung Quốc, nhằm thúc đẩy quan hệ quốc tế và hợp tác bảo tồn. Việc hai chú gấu trúc trở về Trung Quốc cũng được xem là một tín hiệu tích cực cho các nỗ lực bảo tồn loài động vật đang nguy cấp này.





























