Một năm sau khi nhóm phiến quân M23 chiếm đóng thành phố Goma ở miền Đông Congo, khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ. Dù cuộc sống dần trở lại bình thường với các hoạt động chợ búa, người dân đối mặt với khó khăn kinh tế nghiêm trọng do ngân hàng đóng cửa và sân bay quốc tế ngừng hoạt động.
M23, được cho là có sự hậu thuẫn từ Rwanda, là một trong số hơn 100 nhóm vũ trang hoạt động tại khu vực giàu khoáng sản này. Cuộc xung đột đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, khiến hơn 7 triệu người phải di tản, theo Liên Hợp Quốc.
Trung tâm Goma chứng kiến nhiều tòa nhà ngân hàng bị bỏ trống, máy ATM không hoạt động, buộc người dân phải phụ thuộc vào các dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại di động, với mức phí giao dịch lên tới 3.5%. Tại chợ Kituku, dù hoạt động buôn bán vẫn diễn ra, nhưng sức mua giảm sút nghiêm trọng. Nhiều người dân cho biết họ không còn đủ tiền để chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm hay giáo dục cho con cái.
Các chuyên gia kinh tế nhận định tình hình tại Goma rất đáng báo động. Việc thiếu vắng các định chế tài chính như ngân hàng đã làm tê liệt nền kinh tế, không có tín dụng, không đầu tư và không đảm bảo cho tiền tiết kiệm. Sức mua của người dân giảm mạnh, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và nhiều người đã rời khỏi thành phố.
Theo bản tin của AP, cư dân Goma đang cố gắng sinh tồn từng ngày trong bối cảnh tương lai đầy bất định.




























