Theo một nhà chiến lược lâu năm của Đảng Dân chủ, cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ tại Texas đang chứng kiến sự khác biệt rõ rệt giữa các ứng cử viên hàng đầu, trong bối cảnh nội bộ Đảng Cộng hòa đang trải qua một cuộc tranh giành gay gắt.
Thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa tại Texas, John Cornyn, đối mặt với cuộc cạnh tranh từ Tổng chưởng lý bang Ken Paxton và Dân biểu Wesley Hunt. Ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa sẽ đối đầu với một trong hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ: Dân biểu trẻ James Talarico hoặc Dân biểu có tư tưởng tiến bộ Jasmine Crockett.
Cả hai ghế Thượng viện của Texas đều thuộc về Đảng Cộng hòa trong hơn ba thập kỷ. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ tin rằng họ có cơ hội lật đổ ghế này trong năm nay, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ hội giữ đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện.
Eric Koch, người sáng lập Downfield Strategies, nhận định với Fox News Digital rằng mặc dù ông Cornyn là đương kim thượng nghị sĩ, ông Paxton có lợi thế trong cuộc bầu cử sơ bộ, vì được xem là lựa chọn của nhóm MAGA (Make America Great Again) cho ghế Thượng viện tại Texas.
Ông Koch nói thêm: “Sự tương phản trong cuộc đua này sẽ rất rõ rệt nếu là Paxton đấu với Talarico. Một người là gương mặt mới đang tìm cách tiếp cận cử tri từ mọi tầng lớp chính trị, trong khi người kia là một chính trị gia lâu năm với lịch sử tham nhũng.”. Ông Paxton đã giữ chức vụ Tổng chưởng lý Texas từ năm 2015, và đã từng bị đình chỉ tạm thời vào năm 2023 trong một quy trình luận tội liên quan đến cáo buộc lạm dụng quyền lực, nhưng sau đó đã được minh oan và phục chức. Ông Paxton gọi vụ luận tội là một cuộc săn phù thủy chính trị do giới tinh hoa Đảng Cộng hòa dàn dựng.
Ông Cornyn, người đã phục vụ tại Thượng viện từ năm 2002 và nắm giữ các vị trí quan trọng trong các ủy ban như Tư pháp và Tình báo Thượng viện, nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức lớn như Ủy ban Quốc gia Thượng viện Cộng hòa. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò gần đây của Emerson College Polling, ông Cornyn đang bị ông Paxton dẫn trước một chút. Cuộc thăm dò cho thấy ông Paxton dẫn đầu với 27%, ông Cornyn đứng thứ hai với 26% và ông Hunt ở vị trí thứ ba với 16%, trong khi 29% cử tri chưa quyết định.
Mặc dù có kết quả thăm dò thấp hơn, ông Hunt, một cựu quân nhân đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai tại Hạ viện, tin rằng ông có cơ hội tốt nhất để thay thế ông Cornyn và giữ ghế này cho Đảng Cộng hòa. Ông Hunt nói với Fox News Digital rằng “thời của ông Cornyn đã hết, và gần như mọi người đều nhận ra điều đó, ngoại trừ ông ấy.” Ông Hunt cũng chỉ trích ông Cornyn vì liên tục từ chối các lời mời tranh luận, cho rằng “Nếu Thượng nghị sĩ Cornyn thực sự nghiêm túc theo đuổi nhiệm kỳ thứ năm, điều vốn đã vô lý, thì đã đến lúc ông ấy phải bước ra khỏi bóng tối và bảo vệ thành tích của mình trên bục tranh luận.”
Trong một lời chỉ trích khác, ông Hunt cho rằng “chiến lược cuối cùng của ông Cornyn là bám vào sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, điều mà tôi nghĩ sẽ không xảy ra.” Ông Hunt khẳng định: “Tôi đang mang đến một thế hệ lãnh đạo mới. Thượng nghị sĩ Cornyn, người sắp 74 tuổi, đang mang đến những gì mà người dân Texas đã phải chịu đựng trong 24 năm: chính trị của giới tinh hoa với rất ít kết quả.”
Matt Mackowiak, cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của ông Cornyn, bác bỏ những lời chỉ trích này, gọi ông Hunt là “Woke Wesley” và cho rằng ông “không phải là một ứng cử viên hay một con người nghiêm túc, bằng chứng là ông ta thậm chí còn không có mặt để bỏ phiếu trong năm nay mặc dù Đảng Cộng hòa có đa số rất sít sao tại Hạ viện.” Theo phân tích của GovTrack về lịch sử bỏ phiếu của ông Hunt, ông đã bỏ lỡ 44 trong số 48 phiếu bầu, hơn 90%, của Hạ viện trong tháng 1 năm nay. GovTrack cho biết trong suốt nhiệm kỳ của ông Hunt tại Quốc hội, ông đã bỏ lỡ hơn 20% các phiếu bầu, cao hơn đáng kể so với mức trung vị 2% trong hồ sơ trọn đời của các dân biểu hiện đang phục vụ.
Nhắm vào ông Paxton, ông Mackowiak nói: “Chúng tôi mong đợi cuộc đối đầu trực tiếp sau ngày 3 tháng 3 với thảm họa đạo đức phá hoại gia đình Ken Paxton, nơi ông ta cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm về những thất bại, sự phán đoán kém cỏi và hành vi vụ lợi của mình.”
Trong khi đó, ông Paxton gọi ông Cornyn là “một ông già mà mọi người thấy lảng vảng ở D.C. và biết rằng ông ấy sắp bị sa thải.” Ông Paxton nói với Fox News Digital: “Những người duy nhất vui khi ông ấy tái tranh cử lần nữa là những người nhập cư bất hợp pháp mà ông ấy đã chiến đấu để cho phép nhập tịch, những người Đảng Dân chủ đang cố gắng hủy bỏ Tu chính án thứ hai và các thành viên của ‘Gia đình Tội phạm Cornyn’ đang kiếm bộn tiền bằng cách lợi dụng vị trí của John tại Thượng viện.”
Về phía Đảng Dân chủ, JT Ennis, người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của ông Talarico, cũng đưa ra ý kiến, nói với Fox News Digital rằng ông Talarico “đã dẫn đầu cuộc chiến luận tội Ken Paxton” và “vừa công bố một chương trình chống tham nhũng toàn diện bên ngoài văn phòng của Ken Paxton.” Ông Ennis tuyên bố: “Khi James là ứng cử viên của Đảng Dân chủ, ông ấy sẽ vạch trần vụ án tham nhũng của Paxton mỗi ngày cho đến khi chúng ta đánh bại ông ấy vào tháng 11 tới.”. Chiến dịch của bà Crockett đã không trả lời yêu cầu bình luận của Fox News Digital. Theo Emerson College Polling, ông Talarico đang dẫn trước bà Crockett với tỷ lệ đáng kể, 47% so với 38%, với 15% chưa quyết định.
Bài báo được đăng trên Fox News vào ngày 27 tháng 1 năm 2026.




























