Một cựu quân nhân 72 tuổi, được cho là chỉ còn vài ngày để sống từ tháng 11, vẫn đang kiên cường cổ vũ cho đội bóng Seattle Seahawks với hy vọng chứng kiến đội nhà vô địch Super Bowl. Gia đình ông cho biết dù đã được chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ, ông vẫn đang gắng gượng để chờ đợi khoảnh khắc lịch sử này.
Ông Randy Santiago Cruz, một cựu quân nhân từng phục vụ trong Lục quân Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự háo hức của mình, tin rằng Seahawks sẽ chiến thắng Super Bowl. Căn phòng của ông tại Bệnh viện Chăm sóc Giảm nhẹ thuộc Cục Cựu chiến binh ở Vancouver, Washington, đã được trang trí rực rỡ với những kỷ vật và hình ảnh liên quan đến đội bóng.
Câu chuyện của ông Cruz lần đầu tiên được FOX 13 Seattle đưa tin cách đây vài tuần đã thu hút sự chú ý của chính đội bóng Seahawks. Đáp lại, đội đã gửi tặng ông một gói quà bày tỏ sự ủng hộ, bao gồm một chiếc khăn mang thông điệp “Vinh danh sự phục vụ của bạn”, một chiếc áo thun và một lá cờ “12” đặc trưng của người hâm mộ Seahawks.
Ông Cruz, cha của Zachariah Santiago, đã truyền tình yêu bóng đá cho ba thế hệ, bao gồm cả cháu trai Karson, người vừa tròn 12 tuổi. Cả gia đình đã quây quần bên ông trong mỗi trận đấu, cùng nhau ăn mừng từng chiến thắng. Giờ đây, họ cùng nhau hướng về ngày Super Bowl, với hy vọng ông Cruz sẽ được chứng kiến đội bóng yêu thích đăng quang.
Theo FOX 13 Seattle.


























